19/06/2024 23:21 GMT+7

'Spartacus' Gjasula - tội đồ và người hùng của Albania

Không cần đeo băng đội trưởng, Klaus Gjasula vẫn thể hiện hình ảnh của một thủ lĩnh mạnh mẽ của tuyển Albania.

Klaus Gjasula trở thành nhân vật chính của trận Albania - Croatia chỉ với hơn 20 phút trên sân - Ảnh: AFP

Klaus Gjasula trở thành nhân vật chính của trận Albania - Croatia chỉ với hơn 20 phút trên sân - Ảnh: AFP

Trận hòa 2-2 của Albania trước đội mạnh hơn là Croatia tại Euro 2024 tối 19-6 có dấu ấn rõ nét của Gjasula. Anh từ tội đồ hóa người hùng chỉ trong hơn 20 phút để trở thành nhân vật chính của trận đấu.

Phút 76, chỉ sau 4 phút vào sân, Gjasula đã phản lưới nhà trong tình huống khá đen đủi. Bóng chạm người một đồng đội bật ra, và Gjasula không kịp phản ứng. Với hầu hết mọi cầu thủ, chỉ cần một pha phản lưới là đủ để đánh sập tinh thần của họ.

Nhưng ở tuổi 34, Gjasula không dễ gục ngã. Chính anh đã tự sửa sai bằng bàn gỡ 2-2 kịch tính ở phút 90+5. Ở pha bóng này, phải thật sự bản lĩnh trong thời điểm căng thẳng mới có thể tỏa sáng.

Pha đệm bóng đủ tinh tế của Klaus Gjasula để đem về bàn gỡ hòa kịch tính cho tuyển Albania - Ảnh: GETTY

Pha đệm bóng đủ tinh tế của Klaus Gjasula để đem về bàn gỡ hòa kịch tính cho tuyển Albania - Ảnh: GETTY

Là một tiền vệ phòng ngự, nhưng cú đệm bóng của Klaus Gjasula tinh tế không khác gì một tiền đạo. Và nó đủ khiến cho pha đổ người của một thủ thành đẳng cấp như Livakovic trở nên vô nghĩa.

Sự tỉnh táo, rồi cách chơi mạnh mẽ sẵn sàng lao lên trong những phút cuối đã mang đến cho Gjasula hình ảnh của một chiến binh. Bản thân anh cũng sở hữu một thân hình đồ sộ, với chiều cao lên đến 1,90m.

Khi tìm kiếm từ khóa "Klaus Gjasula" trên Google, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là hình ảnh cầu thủ này mang một chiếc nón bảo hộ cùng vẻ mặt bặm trợn. Đó là khi anh còn thi đấu cho CLB Paderborn tại Bundesliga (Đức).

Gjasula với chiếc nón bảo hộ khiến anh trông như một chiến binh - Ảnh: IMAGO

Gjasula với chiếc nón bảo hộ khiến anh trông như một chiến binh - Ảnh: IMAGO

Việc Gjasula phải đeo nón là bởi anh từng gặp chấn thương nghiêm trọng vùng đầu. Hình ảnh này giúp cho cầu thủ người Albania được đặt biệt danh là "Spartacus" - một chiến binh nổi tiếng trong thời La Mã cổ đại.

Spartacus đã lãnh đạo phong trào nổi dậy của nô lệ chống lại La Mã. Cách mà Klaus Gjasula chiến đấu và dẫn dắt Albania tiến lên trước Croatia càng khiến anh phù hợp với biệt danh này, cho dù bây giờ không còn đội chiếc nón bảo hộ.

Sau 2 trận đấu, Albania đã để lại những hình ảnh đáng nhớ ở Euro 2024. Trong trận thua Ý ngày ra quân, Nedim Bajrami trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất lịch sử các kỳ Euro. Còn lần này thì tới lượt Klaus Gjasula nổi lên như một chiến binh bất khuất, giúp Albania giành được kết quả bất ngờ trước Croatia.

Mời bạn đọc theo dõi những thông tin nóng nhất: lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng Euro 2024 của Tuổi Trẻ Online tại đây.

Albania chia điểm Albania chia điểm 'kịch tính' với Croatia, trong trận cầu có 4 bàn thắng

Bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối thủ nhưng Albania đã có một trận đấu kiên cường và quyết tâm để chia điểm kịch tính với Croatia sau trận hòa 2-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên