17/09/2018 15:22 GMT+7

SOS Lấp Vò - bạn của người đi đường

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Với mong muốn hỗ trợ người đi đường vào buổi tối không may bị hư xe hoặc gặp tai nạn giao thông, đội SOS Lấp Vò - Những người bạn đường (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), trong đó hầu hết là những bạn trẻ, đã ra đời cách đây 6 tháng.

SOS Lấp Vò - bạn của người đi đường - Ảnh 1.

CLB SOS Lấp Vò sửa xe cho người đi đường - Ảnh: NVCC

20h, sau khi xong việc tại tiệm chụp hình, anh Đặng Nhựt Thanh, đội trưởng đội thanh niên tình nguyện SOS Lấp Vò, tạt ngang quán cơm ven đường mua vội hộp cơm, rồi nhanh chóng dong xe về điểm tập hợp thường ngày của đội gần UBND xã Bình Thành.

Chưa kịp ăn cơm, đường dây nóng của đội đổ chuông. Sau khi ghi nhận trường hợp được thông báo, anh cùng 4 thành viên trong đội tức tốc lên đường.

"Đâu cần, chúng tôi có"

Xe của "nạn nhân" bị thủng lốp, các thành viên trong đội liền lấy hộp đồ nghề ra vá ép. Rất nhanh chóng, sau khoảng 15 phút, "vị khách" may mắn tiếp tục hành trình.

"Tui đi từ Kiên Giang đến Bình Dương, không may qua đoạn đường này thì lủng bánh. Trời tối, đường vắng không biết phải làm sao, rất may có mấy anh gần đây thấy vậy nên gọi đội nhờ giúp đỡ. Thật sự cảm kích mấy đứa nhỏ" - bà Phạm Thị Diễm, người bị thủng lốp xe, kể.

Cứ vậy, đường dây nóng của đội đổ chuông liên tục, các thành viên trong đội chia nhau lên đường.

"Nói là hoạt động từ 20h đến 0h sáng hôm sau chứ có hôm nào về sớm đâu. Nhiều lúc phải làm đến tận 2-3h sáng. Các thành viên trong đội có bạn nhà cách đây khoảng 30km, về đến nhà là gà bắt đầu gáy rồi. Đa số anh em tham gia đội vì nhiệt tình, dù có bị nói ra nói vào là làm chuyện bao đồng" - anh Thanh chia sẻ.

Hiện đội có khoảng 20 thành viên, chia nhau theo ca vào các ngày chẵn lẻ. Phạm vi của đội hoạt động trong huyện Lấp Vò.

Ngoài việc giúp đỡ các trường hợp thủng lốp, hư xe, đội còn tham gia sơ cấp cứu các trường hợp bị tai nạn giao thông nhẹ hoặc giúp công an giữ hiện trường các vụ tai nạn nặng...

Từ những buổi tối gặp người hoạn nạn

Đội SOS Lấp Vò từ lúc thành lập đến nay đã "cấp cứu" cho hàng trăm trường hợp người gặp nạn.

Ý tưởng khởi xướng việc thành lập đội là từ em Đặng Văn Phú Quí, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lấp Vò, được nhen nhóm từ những lần đi học buổi tối chứng kiến nhiều người đi đường gặp trục trặc với xe máy hoặc các vụ tai nạn rất khó tìm người giúp.

Nhưng "khi hoạt động được mấy ngày, em tưởng chừng bỏ cuộc luôn, phải nói là quá vất vả. Thực sự em không nghĩ đội hoạt động đến hôm nay" - Quí bộc bạch.

Hiện tại, với xe bị thủng lốp, đội vá xe hoàn toàn miễn phí. Còn những trường hợp hư ruột, hư phụ tùng thì đội thay lại bằng chính giá mua tại các tiệm sửa xe, hoàn toàn không lấy phí nào khác.

"Vấn đề lớn hiện nay là kinh phí hoạt động của đội còn rất eo hẹp. Hằng đêm, mỗi bạn phải đổ khoảng 20.000 đồng tiền xăng, tuy đây là số tiền không lớn nhưng nếu so với thu nhập của các thành viên trong đội thì đó là một số tiền đáng kể" - anh Thanh chia sẻ về khó khăn nhóm gặp phải.

Một mạnh thường quân trên địa bàn đã đứng ra mua bảo hiểm cho tất cả thành viên trong đội như một sự chia sẻ. 

"Nếu có lúc nào nản lòng, chúng tôi lại nhìn vào lý do đội ra đời để tiếp tục cố gắng. Thấy người gặp nạn được giúp đỡ là chúng tôi lại có động lực đi tiếp" - Thanh thổ lộ.

Nghĩa cử đáng quý

Ông Đặng Hữu Tâm - chủ tịch UBND huyện Lấp Vò - cho rằng hoạt động của các bạn trẻ trong đội SOS - Những người bạn đường rất đáng quý và "địa phương luôn tạo điều kiện cho các bạn thực hiện công việc của mình".

Ba dự án thanh niên xuất sắc sáng tạo vì xã hội Ba dự án thanh niên xuất sắc sáng tạo vì xã hội

TTO - Vòng chung kết cuộc thi Thử thách thanh niên Việt Nam vì sáng tạo xã hội năm 2018 (VYSI Challenge 2018) vừa tìm ra top 3 dự án xã hội xuất sắc nhất.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên