Chúng tôi thả những nén hương trên con sóng cuồng điên Sóng nhắc chúng tôi về một người hùng...có thật
Đó là số bài viết tham dự cuộc thi “Cảm xúc Trường Sa” tính đến chiều 31-10. Mời bạn đọc tiếp tục tham gia cuộc thi. Bài viết tham dự không quá 1.000 chữ dưới dạng những lá thư hay những tâm sự chân thực, gửi gắm, chia sẻ giữa Trường Sa với đất liền cũng như giữa đất liền với Trường Sa. Bài dự thi gửi về email: truongsa@tuoitre.com.vn hoặc địa chỉ: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, xin ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi “Cảm xúc Trường Sa”. |
Chú thích:
(1) Đại úy Vũ Quang Chương, chỉ huy trưởng nhà giàn 2A/DK/16 Phúc Nguyên, trước khi rời khỏi nhà giàn (vì sự tàn phá của cơn bão số 8 năm 1998) đã cuốn chặt lá cờ Tổ quốc lên thân thể mình. Không may, anh đã bị sóng đánh chìm sau nhiều giờ vật lộn giữa biển khơi.
(2) Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng, phó chính trị nhà giàn DK1/3 Phúc Tần, đã nhường lại chiếc áo phao và miếng lương khô cho người chiến sĩ yếu hơn mình - nhờ đó người chiến sĩ được cứu, còn mình đã hi sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận