Sống sót sau 17 ngày mất tích trong vùng đầy cá sấu

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Một phụ nữ Úc vừa được tìm thấy còn sống sau 17 ngày mất tích trong một khu rừng hẻo lánh ở Queensland và được cho là đã bị cá sấu ăn thịt.

Shannon Leah Fraser và con gái trước khi mất tích - Ảnh: mashable.com

Báo chí Úc đưa tin Shannon Leah Fraser, 30 tuổi, mất tích từ ngày 21-9. Dù nhiều đội cứu hộ đã tỏa ra tìm kiếm, họ vẫn không tìm thấy dấu vết của cô.

Gia đình Fraser cho biết họ đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất sau khi cô biến mất, còn cảnh sát cũng cho rằng cô đã bị giết chết hoặc bị cá sấu ăn thịt.

Tuy nhiên sáng qua 8-10, cô được một nông dân địa phương tìm thấy trong tình trạng bị cháy nắng và mất nước nghiêm trọng, còn quần áo thì rách bươm. Cô lập tức được đưa đi bệnh viện và đến hôm nay 9-10 đã trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Gia đình Fraser nói họ như ở "trên cung trăng" khi nghe tin cô còn sống. "Chúng tôi hạnh phúc khi nó có thể trở về. Nó bị cháy nắng nghiêm trọng, toàn thân trầy xước và kiệt sức”, anh trai cô nói. Còn người chồng mới đính hôn của cô thì nói cô đã “sống sót kỳ diệu”.

Fraser mất tích ở khu vực gần thác Josephine - Ảnh: news.com.au

Theo lời kể của Fraser với gia đình, cô bị lạc và mất phương hướng. Trong suốt thời gian này, cô sống nhờ vào uống nước sông, ăn cá nhỏ và côn trùng. Cô đã ngồi trong một con lạch suốt 3 ngày để làm dịu các vết bỏng và vết cắt của cây cỏ.

Hôm 8-10, Cơ quan Y tế Queensland xác nhận tình trạng của Fraser “phù hợp với người đã trải qua một thời gian dài trong rừng rậm”. Phía cảnh sát Queensland chỉ ra một tuyên bố ngắn gọn rằng “một người phụ nữ mất tích ở khu vực thác Josephine vào ngày 21-9 đã được tìm thấy an toàn”.

Gia đình Fraser cho biết cô đã bị sụt 17kg sau 17 ngày đi lạc.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất