29/01/2013 10:05 GMT+7

Sống nhờ phơi cói

MAI THẮNG
MAI THẮNG

TT - Đồng cói xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa những ngày gần tết rét buốt như dao cắt, vậy mà chị Mai Thị Xô ở xóm 7 vẫn ra đồng phơi cói.

Nhiều năm qua, chị Xô vẫn cặm cụi với công việc của mình, kiếm tiền nuôi con trai thành sĩ quan hiện đang công tác tại Học viện Hải quân (Nha Trang). “Công việc phơi cói đối với tôi đã ngấm vào máu thịt, nhờ nó đã nuôi sống gia đình tôi, con trai tôi vào bộ đội hải quân cũng từ cây cói này” - chị Xô cho biết.

C3dtqZjR.jpgPhóng to
MAI THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên