Biết tin, từ tờ mờ sớm mẹ đã lật đật chạy lên chợ huyện mua mấy đồ tươi về làm bữa cơm thịnh soạn: “Khổ thân thằng anh mày bận bịu thế lấy đâu ra được bữa cơm cho tử tế mà ăn”.
Cả nhà quây quần bên mâm cơm với nồi canh chua cá lóc thơm phưng phức.Đang ăn bỗng anh Tuấn đưa đũa khêu lên một sợi tóc trong tô canh: “Trời đất! Ai nấu mà ẩu thế này! Kiểu này đi nhà hàng họ đổ từ lâu rồi. Gặp đối tác mà ăn uống kiểu này thì chỉ có nước ra về tay không!”. Nói xong anh Tuấn bỏ ăn đứng dậy bước ra phòng khách.
Mẹ chẳng nói gì, ngồi thần ra. Thằng Tí cầm sợi tóc lên săm soi: “Tóc mẹ bạc đến hơn phân nửa rồi”.
Áo Trắngsố 10(số 96 bộ mới) ra ngày 1/06/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận