Sôi nổi Ngày hội đập gối ở Sài Gòn

NGỌC ĐÔNG - BÌNH MINH
NGỌC ĐÔNG - BÌNH MINH

TTO - Bất chấp thời tiết oi bức của TP.HCM, chiều 4-4, gần 100 người đã hào hứng tham gia <em>Ngày hội đập gối quốc tế </em>2015 diễn ra tại công viên 23-9, TP.HCM.

Các “chiến binh gối” tập hợp tại công viên 23-9 - Ảnh: Ngọc Đông

Được tổ chức bởi nhóm Wake Up Saigon, sự kiện này nhằm hưởng ứng Ngày hội đập gối quốc tế diễn ra ở hàng trăm thành phố trên thế giới vào tháng 4 hằng năm. Sự kiện đã bước vào năm thứ 4 ở Việt Nam.

Ông Julian Ajello, người Mỹ, đại diện nhóm tổ chức cho biết ông cùng các bạn tổ chức ngày hội này nhằm mang trò vui thuở bé ở quê hương mình đến Việt Nam.

“Tôi cảm thấy giữa mọi người có một khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa, Ý tưởng căn bản của sự kiện này là để người nước ngoài và người VN tương tác cùng nhau. Khi bạn giao tiếp bằng gối với người khác, chẳng ai còn ngại ngùng về vấn đề giao tiếp hay ngôn ngữ và họ làm quen với nhau rất thoải mái", Julian chia sẻ.

Chuẩn bị, sẵn sàng, chiến đấu! - Ảnh: Ngọc Đông

Những người muốn tham gia sự kiện dành cho mọi lứa tuổi này chỉ cần chuẩn bị 1 chiếc gối mềm, không có các yếu tố gây hại như có khóa kéo hay trang trí bằng kim loại…

Có người thậm chí còn mặc quần áo ngủ “cho đúng tinh thần cuộc vui vì đây là một trận chiến bằng gối”.

“Tôi đến đây vì muốn được vui cười, gặp gỡ nhiều người và có những phút giây thoải mái, đặc biệt là được đánh các bạn của mình bằng những chiếc gối ngủ”, ông Craig Smith vui vẻ chia sẻ.

“Tôi và con trai tôi đến đây để vui chơi ngày cuối tuần, mọi người ở đây rất dễ thương, với trẻ con họ đánh rất nhẹ nhàng”, ông George Berczely hào hứng cho biết và “khoe” mình mang theo chiếc mặt nạ siêu nhân để “có sức mạnh siêu nhiên”.

Craig Smith (phải), một “chiến binh gối” tham dự Ngày hội đập gối quốc tế 2015 với bộ đồ ngủ cho đúng tinh thần “cuộc chiến” - Ảnh: Ngọc Đông

Diễn ra trong vòng hơn nửa tiếng tiếng, bắt đầu từ hơn 1g chiều, ngày hội đã mang đến một ý nghĩa khác của một trận đánh nhau, không những không gây thương tích mà còn mang lại nhiều tiếng cười, gắn kết cộng đồng, xua tan những mệt mỏi thường ngày trong cuộc sống.

 

NGỌC ĐÔNG - BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất