16/12/2007 21:49 GMT+7

Sở thú bị ô nhiễm?

HUỲNH HẢI SƠN (haisoncafe@...)
HUỲNH HẢI SƠN (haisoncafe@...)

TTO - Sáng nay tôi tranh thủ chở bé con vào sở thú chơi. Điều đầu tiên nhận thấy là có rất nhiều xe ca chở các đoàn tham quan đậu thành 2 hàng dài từ sân khấu cho đến cổng chính và kín cả 2 bên đường. Điều này ít nhiều làm mất cảm quan của một sở thú xanh.

BVgCXTcK.jpgPhóng to
Trẻ em vui chơi tại sở thú. Ảnh minh họa từ vnwebblogs
TTO - Sáng nay tôi tranh thủ chở bé con vào sở thú chơi. Điều đầu tiên nhận thấy là có rất nhiều xe ca chở các đoàn tham quan đậu thành 2 hàng dài từ sân khấu cho đến cổng chính và kín cả 2 bên đường. Điều này ít nhiều làm mất cảm quan của một sở thú xanh.

Chưa hết, khi tôi và con đi bách bộ, bỗng nghe một tiếng còi lớn, hai cha con hết hồn dạt qua một bên để một chiếc xe to đang chở một đoàn khách nước ngoài chạy qua cuốn theo đầy bụi bặm.

Rồi tôi lại thấy cảnh các em học sinh nhỏ đang sinh hoạt phải hối hả dạt sang chỗ khác để dành chỗ cho một chiếc xe to đùng đậu. Lúc này, tôi nghĩ cứ đà này thì sớm muộn gì bầu không khí ở đây cũng giống như ngoài đường thôi, đầy ô nhiễm.

Cứ tưởng khu vực gần ngoài cổng đầy nguy hiểm, bên trong chắc không cho xe vào thì sẽ tốt hơn. Nhưng... sau khi cùng con nhảy lên ngồi trên xe lửa ở toa giữa thì tôi nhận ra sự thật phũ phàng. Chưa kể mùi xăng dầu từ động cơ bốc ra làm các hành khách phía sau phải nín thở, chúng tôi còn phải hít bụi khi xe chạy qua một đoạn đường khá dài đầy cát bụi.

Trên đây chỉ là một phần nhỏ những gì đang góp phần tàn phá bầu không khí trong lành vốn có của sở thú. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên chấn chỉnh lại, để sở thú xứng đáng là nơi có bầu không khí trong lành, để bà con ta thích vào, để hít một làn hơi sảng khoái trong cuộc sống ồn ào và ô nhiễm hiện nay.

Để xiếc voi thật sự là niềm thích thú

HUỲNH HẢI SƠN (haisoncafe@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên