- Tèo, em cho cô biết câu thành ngữ: “kẻ tám lạng, người nửa cân” nghĩa như thế nào?
- Thưa cô, kẻ tám lạng là chị bán cua, ghẹ ở bãi biển, còn người nửa cân là ba em ạ.
- Trời! Em so sánh gì mà lạ vậy?
- Dạ thưa cô, hôm gia đình em đi tắm biển, có chị bán cua, ghẹ mời ba em mua. Nhưng khi ba em cho chai nước nửa lít (1/2kg) lên cân của chị ta để kiểm tra độ chính xác, thì kim đồng hồ chỉ ở mức tám lạng (0,8kg) ạ.
- !?...
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận