Phóng to |
| Số nhà... nhảy cóc - Ảnh: Tạ Hoàng Long |
Từ đầu phố đi vào đã có nhà số 2, 4, 6… rồi “ tự nhiên” đến số nhà 208, 108, cứ như vậy đến số nhà 122 mới tạm dừng qua ngõ Kim Mã Thượng. Sang đường bên kia lại có số nhà 2, 4, 6…
Không riêng gì phố này, phố Tuệ Tĩnh, Liễu Giai… cũng có nhiều số nhà lộn xộn. Tình trạng này gây không ít phiền muộn cho những người đi tìm nhà.
Người dân và các cơ quan làm việc ở các phố nêu trên chỉ có một nguyện vọng duy nhất: đề nghị cơ quan chức năng đánh lại số nhà cho đúng, cho hợp lòng dân.
TẠ HOÀNG LONG

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận