Đã có 804 ý kiến gửi về tòa soạn bày tỏ nỗi bức xúc, sự bất an và cả bất lực khi nói về nạn cướp, cướp giật trên đường. Trong đó, 35 bạn đọc là người trong cuộc đã kể lại câu chuyện bản thân mình hoặc người thân, bạn bè bị cướp, bị giật tài sản trên đường phố ở mọi lúc, mọi nơi.
Giờ đây, sợ hãi mỗi khi ra đường là tâm trạng chung của mọi người. Bạn đọc có địa chỉ email maihuong0815@... viết: “Mỗi lần có công việc phải ra đường tôi rất lo lắng. Nhiều lúc thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng lo sợ cướp tấn công. Một lần tôi đi từ bến xe miền Đông về Q.Tân Bình buổi sáng, tới đoạn đường cầu hang Phan Văn Trị thì bị giật balô (cũng may balô chỉ có quần áo và cái máy chụp hình). Một lần khác, tôi đi học về chỉ còn một khúc quẹo nữa là đến nhà, vậy mà cũng bị chúng theo dõi. Lần này nhờ cảnh giác nên tôi đã chạy đến trước cửa nhà dân và được sự giúp đỡ của bác chủ nhà nên thoát nạn...”. Cũng như tất cả nạn nhân từng bị cướp giật trên đường, bạn đọc maihuong0815@... mong các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh đối với kẻ cướp, dẹp nạn cướp giật để người dân an tâm mỗi khi ra đường.
Nhiều bạn đọc kể lại chuyện mình bị cướp giật với nhận định cướp giật hiện nay quá lộng hành. Bạn đọc có địa chỉ email thanhtrucmh@... kể: “Ngày 17-11, vợ chồng tôi vừa ra khỏi tiệm ăn trên đường Trần Quý, Q.11 và chồng tôi đang loay hoay đạp xe thì hai tên cướp xông tới. Một tên xô chồng tôi, còn tên kia giật phắt sợi dây chuyền trên cổ tôi. Tôi chỉ kịp la cướp cướp... thì tên cướp quay đầu lại dứ nắm đấm vào mặt tôi, miệng chửi thề. Xong bọn chúng thản nhiên vọt xe đi trước sự chứng kiến của mọi người. Theo lời bà bán thuốc lá ven đường, sở dĩ bọn chúng lộng hành như vậy vì theo lời chúng: “Chẳng ai dám bắt, đụng là tao đâm chết mẹ luôn”. Có lẽ vì “không dám đụng” nên bọn cướp ngày càng lộng hành, coi thường pháp luật”.
Theo bạn đọc tiengiang2010@..., cướp giật lộng hành còn thể hiện qua việc sau khi cướp tài sản xong, chúng còn gọi điện cho nạn nhân hỏi có muốn chuộc lại giấy tờ không. Tiengiang2010@... kể bạn từng bị giật túi xách và khi đối tượng cướp giật (hoặc đồng bọn của chúng) gọi điện hỏi có chuộc lại giấy tờ không, bạn kiên quyết không chuộc vì suy nghĩ: “Chả lẽ nó cướp của mình mà mình còn trả tiền để mua lại à?”. Tiengiang2010@... kể bạn rất muốn báo công an nhưng không thể vì sợ bọn cướp trả thù do giấy tờ tùy thân, địa chỉ nhà, địa chỉ cơ quan, hình ảnh của bạn bọn cướp đã nắm cả rồi.
Tuần qua, trong số 3.880 email phản hồi các tin, bài trên Tuổi Trẻ, bạn đọc đặc biệt quan tâm bình luận về các sự kiện như: đội tuyển bóng đá VN bại trận một cách thảm hại tại AFF Suzuki Cup 2012 (650 ý kiến); VN đăng cai tổ chức Asiad (135 ý kiến); “Xe ben đụng vỡ đập thủy điện” (273 ý kiến) và “Trung Quốc in hình bản đồ đường lưỡi bò trong hộ chiếu” (129 ý kiến)...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận