Số đẹp và số con ruồi

LÊ VI VU
LÊ VI VU

TT - Dù trong sân quán hôm ấy còn có con Audi và con BMW khủng hơn nhưng mọi ánh mắt vẫn dồn vào con Mẹc mang biển số 8668. Họ biết rằng để sở hữu được cái biển số gánh “phát lộc, lộc phát” ấy, chủ nhân của nó phải rất chịu chơi, rất chịu chi. So bì nhau trong lúc trà dư tửu hậu, nhiều lúc các đại gia còn ngầm khoe những cặp số đẹp “dã man” của sim điện thoại, của tài khoản ATM.

Đó là chùm tứ quí, ngũ quí hoặc hiếm hơn là lục quí (sáu số cuối trùng nhau). Hàng hiếm đó có thể là dãy “tuần tự nhi tiến” kiểu 456789. Hoặc khi cần tặng cho sếp, cho người yêu thì các sim trùng ngày tháng năm sinh bỗng trở thành hàng đẹp, không dễ kiếm. Trong khi cặp số 78 (thất bát) bị chê, “cho cũng không lấy” thì cặp 68 luôn luôn được chuộng, nhất là khi nó đi thành chùm liên thanh “lộc phát, lộc phát, lộc phát!” thì giá cứ gọi là vô chừng. Hiện giờ số tài khoản ATM có dãy đuôi là ngũ quí thì lúc nào cũng có giá 20 triệu. Còn nếu nó là lục quí thì thêm 10 chai nữa. Nhiều cò mồi đã gom “hàng” bằng việc đăng ký nhiều tài khoản ATM tại nhiều ngân hàng rồi đưa ra rao bán số đẹp giá cao. Đó mới là ATM, chứ sim điện thoại thì chát hơn nhiều. Tùy theo số, một em ngũ quí có giá từ 50-70 triệu đồng; còn số tiến, số gánh thì tùy mặt mà chém. Tuy số đẹp khiến chủ nhân tự hào nhưng cũng chính số đẹp khiến nhiều người khổ sở. Chả biết để dế hớ hênh thế nào, chị L. (TP.HCM) bị ai đó cùng chỗ làm chiếm đoạt “tứ quí” một cách nhẹ nhàng. Sau một thời gian ngưng sử dụng bỗng nhiên máy chị gọi không được. Đến trung tâm khiếu nại thì một nhân viên cho biết, trước đó có một người cũng tên L. đến khai mất cái sim tứ quí. Theo qui định chỉ cần họ cung cấp được 10 cuộc gọi qua sim đã mất là nhà mạng sẽ cấp sim mới có số cũ. Kẹt tiền, anh Ch. (Q.6, TP.HCM) đem cái sim ngũ quí (giá khoảng 60 chai) đem cầm lấy 15 triệu sau khi làm thủ tục sang tên và đồng ý mỗi tháng trả lãi 60.000đ. Tháng sau, khi anh đem 15 triệu tới để chuộc sim thì ông chủ thản nhiên bảo “đã bán cho người khác”. Anh tức giận cự lại, ông ta thách cứ việc đi kiện. Thì ra sau khi sang tên, ông ta đã thành chủ sở hữu, có toàn quyền sử dụng nên đem “gả” lấy 55 triệu, phút chốc lãi 40 chai ngon ơ. Tội cho anh Ch., đang có số đẹp bỗng trở thành số... con ruồi!

Kb0rgubb.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 489 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ VI VU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất