Sinh viên vay vốn: "Về nhà chờ"?

TRẦN THỊ CẨM NHƯ
TRẦN THỊ CẨM NHƯ

TT - Ngày trước tôi học đại học, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mẹ tôi phải vay mượn khắp nơi mới có tiền cho tôi ăn học. Bây giờ tôi ra trường, đi làm nhưng cũng chưa có dư để giúp cha mẹ trả nợ, nuôi em.

ruAUYhns.jpgPhóng to

Các bạn sinh viên được hướng dẫn tận tình khi tìm hiểu thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM chi nhánh Q.10. Nhưng không phải nơi nào cũng được vậy

TT - Ngày trước tôi học đại học, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mẹ tôi phải vay mượn khắp nơi mới có tiền cho tôi ăn học. Bây giờ tôi ra trường, đi làm nhưng cũng chưa có dư để giúp cha mẹ trả nợ, nuôi em.

Khi em tôi học đại học đã có chương trình tín dụng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn đi học, mẹ tôi rất vui vì bà nghĩ rằng sẽ khỏi phải vay mượn tiền với lãi suất cao nữa.

Nhưng niềm vui của mẹ tôi đã không trọn vẹn và bà rất bực bội mỗi khi đến đợt nhận tiền vay vốn cho em tôi tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang. Năm học 2007-2008, để vay tiền cho em tôi đóng học phí và chi tiêu trong học kỳ 2, đầu tháng 2-2008 mẹ tôi gửi khế ước vay vốn đến tổ vay vốn ở địa phương. Sau đó, có đến ba lần mẹ tôi phải bỏ công ăn việc làm đến ngân hàng liên hệ nhận tiền vay, nhưng chỉ nhận được câu hẹn: "Về nhà chờ". Ngày 19-3, mẹ tôi lại đến ngân hàng và người có trách nhiệm ở đây tiếp tục hẹn: "Cứ về nhà chờ, từ nay đến cuối tháng trước sau gì cũng nhận được tiền!". Mẹ tôi lại tiếp tục chờ trong khi nhà trường nơi em tôi đang theo học hối thúc đóng học phí. Quá sốt ruột, ngày 27-3 mẹ tôi lại đến ngân hàng và nhân viên ở đây bảo hồ sơ vay vốn cho em tôi đang được trình ký và bảo mẹ tôi cứ về nhà chờ...

Sinh viên vay vốn đi học khó khăn như vậy đấy!

TRẦN THỊ CẨM NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất