![]() |
Một sinh viên làm "người tượng" tại một trung tâm điện máy |
Sôi nổi việc làm thêm
Gần một tháng nay, sau giờ học Vi Vi và Nguyên Quỳnh, SV năm 3 Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, lại về phòng trọ của người bạn cùng lớp tên Cẩm Tú để cùng làm thiệp.
Mỗi người một việc, phụ trách từng chi tiết trong "dây chuyền sản xuất thiệp", ai nấy đều tin tưởng kế hoạch đang thực hiện sẽ thành công. Cẩm Tú cho biết: "Cứ đến dịp lễ, tết là nhiều bạn trẻ lại tìm mua thiệp và trang sức để tặng nhau nên nhu cầu rất lớn. Thế nhưng, thiệp và trang sức đang có trên thị trường mẫu mã vẫn như mọi năm, không có gì đặc sắc và phá cách cả.
Vì thế chúng mình muốn tạo ra những sản phẩm mới lạ hơn, đúng ý các bạn, hi vọng số lượng thiệp cũng như trang sức làm thủ công sẽ được tiêu thụ hết". Cẩm Tú tiết lộ nhờ tranh thủ thời gian ôn thi và tăng ca liên tục, đến nay các bạn đã hoàn thành hơn 1.000 sản phẩm thiệp và rất nhiều mẫu trang sức thủ công. Cả nhóm ước tính chi phí thực cho mỗi tấm thiệp (gồm giấy, một vài phụ kiện trang trí) khoảng 3.000 đồng, khi bán ra sẽ dao động 5.000-10.000 đồng. "Năm trước, nhóm chúng mình bán được hơn 500 thiệp. Năm nay, chúng mình tin sẽ thành công hơn vì cả nhóm đã lên nhiều chiến dịch để quảng bá cho sản phẩm trên các mạng xã hội như Yahoo, Facebook và tờ rơi" - Nguyên Quỳnh nói thêm.
Nhóm SV Lê Hữu Trí và Nguyễn Quốc Trung, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, lại quyết định làm thêm bằng cách tự hùn vốn làm dịch vụ quà tặng và đóng vai ông già Noel. Trí kể: "Đây là năm thứ ba chúng mình làm dịch vụ này. Hai năm trước, nhóm mình đã thử thực hiện và kiếm được một khoản kha khá. Theo đó, nhiều bạn nam cùng lớp lại có việc làm thêm là hóa trang thành ông già Noel đi phát quà đến các địa chỉ đặt trước".
Không hoạt động theo nhóm, nhiều sinh viên khác cũng tranh thủ tìm việc làm mùa vụ để kiếm thêm thu nhập. Với những bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có được việc làm mùa tết là điều cực kỳ ý nghĩa. Bạn Ngô Thị Mỹ Yến, SV năm 4 ĐH Văn Hiến, tâm sự: "Mặc dù cuối năm, đúng mùa thi cử nhưng mình vẫn cố gắng thu xếp thời gian để đi làm. Mình vừa xin được chân bán hàng dụng cụ thể thao tại Trung tâm thương mại Diamond Plaza (Q.1), làm nửa ngày, lương hơn 1 triệu đồng. Cũng vất vả nhưng đến tết có thể chủ động được chi tiêu và giúp thêm ba mẹ”.
Nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được một việc làm ưng ý dù việc làm thêm mùa tết rất nhiều. Thủy, ĐH Ngoại thương, đã lo kiếm việc khá lâu mà vẫn chưa được. Tự đi xin việc rồi nhờ bạn đã đi làm giới thiệu vẫn không được, Thủy đến trung tâm giới thiệu việc làm ở quận 3 nộp đơn xin bán vé xe về tết. Ca làm của Thủy 16g-22g. Thủy cho biết: "Làm xong, chạy xe từ bến xe miền Tây về quận Bình Thạnh đã 23g. Lần nào về cũng thấy các bạn trong phòng đã ngủ. Một mình lục đục ăn uống rồi chong đèn học thi đến 2 giờ sáng mới ngủ. Lắm lúc nghĩ cũng vất vả, nhưng thấy tiền lương nhiều, công việc cũng không đòi hỏi yêu cầu cao nên phải ráng. Thôi thì làm tạm hai tháng để có tiền đóng học phí cho kỳ tới".
Làm thêm để chuyên nghiệp hơn
Khoảng thời gian cuối năm bao giờ cũng đầy ắp các công việc bán thời gian. Với nhiều sinh viên năm cuối, chọn thời điểm này để làm thêm chủ yếu để luyện cho mình các kỹ năng cơ bản về giao tiếp với khách hàng và năng động, chuyên nghiệp hơn. Nguyễn Hải Anh, SV năm 4 ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, cho biết: "Kỳ sau mình phải đi thực tập, nhưng kỹ năng giao tiếp và ứng phó với áp lực công việc còn kém nên trong những ngày này mình muốn kiếm thêm việc làm để cọ xát với thực tế". Ngày nào Hải Anh cũng đảo qua các trang web và các trung tâm giới thiệu việc làm với hi vọng kiếm thêm một công việc mùa vụ đúng sở trường và nguyện vọng của mình.
Với Thùy Hương, SV CĐ Phát thanh truyền hình, tuy gia đình hằng tháng vẫn gửi tiền cho bạn đủ tiêu nhưng Hương vẫn muốn làm thêm việc mùa tết để hiểu rõ giá trị của đồng tiền mình kiếm được. "Mình đang làm nhân viên bán hàng của một trung tâm điện máy tại quận 10. Tết này mình dư được 2 triệu mang về nhà. Lần đầu tiên mua quà tết tặng bố mẹ bằng tiền làm ra, mình vui lắm" - Hương tâm sự. Hương dự định sẽ theo ngành PR nên công việc này còn giúp bạn thực hành thêm kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.
Với thế mạnh về ngoại hình và khả năng giao tiếp, Sương, SV CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, chọn việc tổ chức và thực hiện chương trình quảng cáo cuối năm cho một hãng thời trang. Công việc này ngoài thu nhập cao còn giúp Sương tự hoàn thiện mình từ cách đi đứng, ăn mặc, đặc biệt là cách ứng phó trước nhiều tình huống. Đứng làm mẫu cho sản phẩm tại các trung tâm thương mại lớn nên Sương còn phải giới thiệu sản phẩm bằng tiếng Anh cho người nước ngoài."Mấy hôm đầu mình ngượng lắm. Thế mà chỉ hơn một tuần, mình nói tiếng Anh trôi chảy hơn" - Sương nói.
Sinh viên làm thêm mùa cuối năm để kiếm thu nhập và giúp bản thân năng động, chuyên nghiệp hơn là một điều tốt, song đừng vì theo công việc quá mà bỏ bê mùa thi, ảnh hưởng đến việc học của mình.
Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận