Từ thực phẩm tươi sống đến hàng khô như dầu ăn, đường, bột ngọt, gạo, đậu... đồng loạt tăng theo cước vận tải. Ở các chợ bán lẻ, trung bình mỗi loại tăng 500 - 1.000đ so với trước. Đường từ 7.000đ lên 8.000đ/kg, lọ nước mắm 450ml tăng từ 5.000đ lên 6.000đ...
Sinh viên ở ký túc xá đa số là con nhà nông, tiền nhà gửi lên có hạn và không phải ai cũng có điều kiện đi làm thêm. Giá cả cứ leo thang kiểu này khiến cuộc sống của SV ngày càng túng thiếu, eo hẹp.
Nếu như trước đây từ 13.000 - 15.000đ/bữa cơm SV bốn người đã khá tươm tất, thì nay chưa kể gas, dầu, gạo... với 15.000đ thì mâm cơm của SV chủ yếu là rau và đậu phụ! Giá cứ tăng và chưa dừng lại ở đó. Hôm qua tôi ra chợ nghe một tiểu thương nói: “Theo đà này giá cả còn lên nữa!”.
|
- A lô! Ba phải không ba? - ...- Dạ, con đang ở trên xe buýt. Ba nói to hơn một chút đi, ở đây ồn lắm.- ...- Từ hôm xăng tăng giá đến giờ con toàn đi xe buýt thôi. Đi xe máy tốn kém quá ba ạ ! Nhân lúc xe buýt chưa tăng giá nên con tranh thủ...- ...- Không chỉ xăng tăng đâu ba mà nhiều thứ tăng giá lắm: bánh mì cũng tăng từ 2.000đ lên 2.500đ... ba ơi! Tuy chỉ tăng 500đ nhưng nhiều 500đ cộng lại cũng tốn thêm nhiều lắm ba à.- ...- Dạ tiền thì con vẫn còn nhưng chắc tháng sau ba phải “ viện trợ” thêm cho con thôi.- ...- Nếu mọi thứ cứ đồng loạt tăng giá thế này thì con phải đi làm thêm thôi. Nhưng con cũng chưa biết sẽ làm gì!- ...- À! Mẹ và các em ở nhà vẫn khỏe chứ ba? Dạ, con vẫn đi học đều... Dạ, con nhớ rồi, con sẽ khóa xe cẩn thận, bây giờ khi nào cần thiết lắm con mới đi. Ba ơi! Không biết tiền vé xe về nhà mình đã tăng chưa?- ...- Vậy tuần sau con về. Con chào ba!- ...Trên đây là câu chuyện của một nữ sinh viên với ba của mình mà tôi đã vô tình nghe lóm được trên xe buýt hôm chủ nhật vừa rồi. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận