Phóng to |
| Các thành viên trong CLB phát thanh |
Thú vị buổi đầu ngày
Theo bạn Thúy Hằng, sinh viên năm 3 ngành tài chính ngân hàng, suốt thời gian qua, bất kể ngày mưa hay nắng, cứ đúng 6g sáng là đài phát thanh sinh viên trong khu KTX của trường bạn lại đều đặn vang lên câu chào: “Xin chào các bạn. đây là câu lạc bộ phát thanh Trường ĐH Ngân hàng”. Tiếp đó là các bản tin kinh tế tài chính trong lĩnh vực ngân hàng được một nhóm sinh viên trong CLB sưu tầm từ những tin bài trên báo chí. đó là một điều hết sức bổ ích và có ý nghĩa đối với các bạn sinh viên vì những thông tin trong ngành. Ngoài ra, trong thời lượng khoảng một tiếng buổi sáng, đài phát thanh còn cho phát những thông báo, những tin tức nội bộ trong nhà trường tới các bạn sinh viên. Với hàng trăm sinh viên sống trong KTX của trường, đài phát thanh này như một chiếc “đồng hồ báo thức” bởi lịch phát sóng rất đúng giờ đã giúp các sinh viên lên giảng đường đúng quy định.
Cô Ngô Thị Xuân, phó trưởng ban quản lý KTX, cho biết: Từ ngày thành lập 11-11-2002 đến nay, hàng trăm sinh viên của trường đã thay phiên nhau duy trì hoạt động của CLB với nhiệm vụ chính là biên tập tin bài, đọc phát và thu âm, cùng việc tiếp sóng ca nhạc của một số đài trung ương và địa phương trong những tiết mục giải trí. Và, thành quả của CLB, ngoài sự đón nhận nhiệt thành của mấy trăm sinh viên trong KTX thì còn có thêm hai giấy khen của trường và của Sở Giáo dục - đào tạo thành phố trong cuộc thi về những ý tưởng mới lạ trong học đường.
Thầy Ngô Văn Hùng, trưởng phòng quản lý KTX, cho biết CLB phát thanh này có 48 thành viên với bạn Ngô Viết Thịnh, SV năm thứ 3, làm chủ nhiệm CLB. Hoạt động của CLB được chia nhỏ ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm sẽ phụ trách một số ngày trong tuần để đảm bảo lịch phát sóng được thông suốt. Nhờ có đài phát thanh này mà công việc quản lý, giúp đỡ, liên hệ giữa các bạn sinh viên với nhà trường và với nhau được tốt hơn. Đây là một hoạt động rất có ích, có thể nhân rộng và phát huy ở nhiều trường khác.
“Bí mật” phía sau những bản tin
Nhiều bạn trẻ sẽ băn khoăn làm sao các bạn sinh viên có thể tạo ra được một đài phát thanh với những bản tin thường nhật mà lại “lên sóng” trực tiếp được? Bạn Ngô Viết Thịnh vui vẻ “bật mí”: “Thật ra, việc phát sóng rất đơn giản. Tất cả đều được hoạt động nhờ vào chiếc micro, loa gắn trong khuôn viên KTX và chiếc đài phát ở phòng trực ban của KTX, nơi mà trước kia các thầy cô giáo quản lý dùng để đọc bản tin hay thông báo những việc cần thiết. Do đó, nhiệm vụ của bọn mình chủ yếu là soạn những tin, bài được lấy từ các báo trong ngày rồi phân loại, đưa cho phát thanh viên đọc. Thông thường, các bản tin có thể đọc trực tiếp. Tuy nhiên hiện nay đang là mùa thi, hầu hết mọi người đều bận rộn, nên bản tin được đọc gián tiếp rồi ghi âm vào băng, đúng giờ là phát lên”.
Tâm sự về công việc của một phát thanh viên chuyên đọc các bản tin lúc 6g sáng, bạn Thu Trang cho biết: “Mình luôn dậy rất sớm, có mặt ở phòng phát thanh của CLB trước 6g, dù chương trình là trực tiếp hay gián tiếp. Thú thực, những lúc đọc tin trực tiếp, mình rất run vì chỉ sợ ho hay cười trong lúc đó sẽ làm “vỡ sóng” của chương trình nên mình phải luyện tập rất kỹ. Tuy nhiên, khổ nhất có lẽ là lúc phát sóng chương trình tư vấn 360 và nhật ký cảm xúc vì nó phải luôn trực tiếp. Khi ấy, ngoài những bản tin, những câu chuyện cảm động, những ứng xử trong giới trẻ về tình yêu, bè bạn, chúng mình còn dành một thời lượng nho nhỏ để giải đáp các thắc mắc của sinh viên gửi về CLB hay mục bài hát yêu thích kèm theo những lời nhắn gửi của các bạn sinh viên với nhau”. đài phát thanh của CLB còn tổ chức cả mục "Chiếc hộp bí ẩn" với những câu hỏi có thưởng và quà là những cuốn sách, gấu bông hay... kẹo ngọt. Có thể nói, mục này thu hút được khá nhiều thính giả bởi sự ngộ nghĩnh và vui nhộn cũng như kích thích trí tò mò của các bạn.
Áo Trắng số 8 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận