05/12/2004 15:00 GMT+7

Sinh viên KTX ĐHQG TPHCM cần hai chữ an ninh!

NGUYỄN THỊ HẰNG
NGUYỄN THỊ HẰNG

TTO - Là một sinh viên đã từng có hai năm ở kí túc xá ĐH Quốc gia TPHCM nên tôi rất hiểu những khó khăn mà các bạn sinh viên ở đây đang phải gánh chịu...

KrWh9rVn.jpgPhóng to
Các nữ SV học ngoại ngữ về luôn phải đi thành từng nhóm ở ngã ba không đèn (ảnh chụp lúc 21g ngày 1-12-2004) - Ảnh: Như Hùng
TTO - Là một sinh viên đã từng có hai năm ở kí túc xá ĐH Quốc gia TPHCM nên tôi rất hiểu những khó khăn mà các bạn sinh viên ở đây đang phải gánh chịu...

Vụ án xảy ra hôm 19-11-2004 mà bài báo "Bóng đêm quanh KTX ĐH Quốc gia" số ra ngày 3-12-2004 đề cập cũng chỉ bổ xung thêm cho những vụ việc không hay đã xảy ra ở đây. Thực tế, năm nào ở khu vực này cũng xảy ra những chuyện nghiêm trọng như vậy chứ không phải đến bây giờ mới có tình trạng này.

Với một không gian phức tạp và quá không an toàn như vậy, làm sao sinh viên có thể an tâm học hành cho được. Một khu vực có nhiều trường Đại học với 30.000 sinh viên đang theo học, trong đó có cả ĐH Quốc gia TPHCM -được đánh giá là có đủ điều kiện để hình thành một ĐH hiện đại, tiên tiến của khu vực, vậy mà sinh viên phải đi lại trên những con đường tối tăm, cây cối um tùm, tình trạng an ninh không đảm bảo đến ngay cả việc đi học thêm ngoại ngữ cũng không thực hiện được.

Phải chăng, việc "mắc thêm các bóng đèn đường, mở thêm các chốt chặn an ninh trên các ngả đường quanh KTX " khó đến nỗi cả mấy năm nay vẫn chưa thực hiện được? Như thế, liệu câu hỏi "bao giờ Việt Nam có thể lọt vào top 500 các trường ĐH trên thế giới" mới có lời giải đáp. Sinh viên trong khu vực ĐHQG TPHCM tại Thủ Đức đang rất cần sự quan tâm và những biện pháp thiết thực, kịp thời của nhà trường và chính quyền địa phương để có thể an tâm đi hết quãng đường Đại học của mình.

Làm sao để bóng đêm quanh khu vực KTX ĐHQG không còn?

Cháu tôi từ Nha trang vào học ĐH tại trường ĐHQG (ở ký túc xá Thủ Đức), ngay đêm 19-11-2004 đã điện thoại về cho gia đình, kể lại sự việc xác chết trong trường,như báo TT viết, cháu lúc đó ở trong một tâm trạng lo sợ và run rẩy, nói không thành lời...

Cả gia đình đêm đó cũng âu lo và ngủ không yên, báo chí thời gian qua cũng như thông tin của các sinh viên học trong trường nói về trường hợp an ninh có vẽ không được ổn định trong khu vực quanh ký túc xá: những tệ nạn, cà phê đèn mờ, bia ôm, nhà trọ nhếch nhác, đường sá tối tăm, cây cối um tùm... càng làm tình hình thêm phức tạp.

Sự việc lại xảy ra, tung tích nạn nhân vẫn chưa tìm được... càng làm cho sinh viên lo lắng, các bậc cha mẹ có con đi học xa, nhất là con gái lại càng lo lắng hơn... Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến vấn đề học tập của SV đang theo học tại trường, nhất là giai đoạn các em chuẩn bị thi .

Thiết nghĩ, trước mắt, chính quyền cần quan tâm ngay đến khâu điện thắp sáng trên đường, đặt những chốt chặn bảo vệ có công an hoặc dân phòng, trong trường hợp có sự cố xấu nhất xảy ra, có thể bảo vệ được SV khi ra khỏi KTX và ngược lại... Còn những tệ nạn chung quanh trường nếu chính quyền không khẩn trương vào cuộc thì một mình trường ĐHQG TPHCM không thể giải quyết được vấn đề đó .Chính quyền .hãy cải thiện ngay tình hình an ninh khu vực quanh KTX bằng việc làm cụ thể. Hãy làm cho các bậc cha mẹ yên tâm khi cho con đi học tại đây. Xin hãy hành động trước khi quá muộn!

Tôi đã từng nếm qua "bóng đêm quanh khu KTX ĐH Quốc gia"

Tôi từng ở KTX ĐH Quốc gia trong thời gian theo học chương trình đại cương. Phải nói, sự thiếu ánh sáng và địa hình phức tạp là một điều mà hầu hết sinh viên nữ ở đây lo sợ. Rất nhiều bạn ở đây muốn đi học thêm, làm thêm vào buổi tối nhưng lại không dám đi vì ngại "thân gái dặm trường", nói theo kiểu nói vui của bọn tôi hồi đó.

Những ngày đầu đi học ở đó, một nỗi lo lắng phập phồng cứ ám ảnh chúng tôi khi nghe những chuyện kể từ bạn bè. "Thiệt hú hồn hú vía, đạp xe từ trường về khu KTX bị bọn nào đó chọi đá, đường thì tối thui, tối mù, đạp bán sống bán chết, chắc tao chừa, không dám đi một mình buổi tối nữa". "Bữa tối qua đi học về, bị một đám thanh niên coi mặt là biết bất hảo trêu chọc, hai đứa tao run dễ sợ"...

Nhiều bạn ở thành phố xuống dưới ở KTX cho tiện việc học hành nhưng lại phải dọn về lại thành phố, chấp nhận mỗi ngày chạy xe mấy chục km tới trường học. Như vậy, an tâm hơn, buổi tối có thể học thêm anh văn, vi tính chứ "ở đó buổi tối ớn quá".

Các bạn trong Hội sinh viên các trường có tổ chức các tổ trật tự viên để chia nhau giữ an ninh các khu vực quanh ký túc xá nhưng do điều kiện khách quan, các bạn cũng chỉ làm được một phần nào gọi là sinh viên tự bảo vệ nhau Hiện nay có hàng ngàn sinh viên đang theo học ở khu KTX Quốc gia ở Thủ Đức và trong tương lai sẽ còn nhiều hơn. Việc thiếu ánh sáng và thiếu an ninh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với sinh viên.

NGUYỄN THỊ HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên