Sinh viên bán hoa

conmuaqua_ngocquinhon@.... 
conmuaqua_ngocquinhon@.... 

TTC - Lần đó, gần 8-3 , ông bạn đến rỉ tai: “Ê, bà có muốn hợp tác với tụi tui bán hoa không?”. Vốn đã muốn tập tành kinh doanh nên tui ok cái rụp.

Kế hoạch được triển khai. Trước tiên, tụi tui in hàng loạt tờ rơi với nội dung theo đúng các tiêu chí cơ bản của quảng cáo. Đại loại như: “Nhận đặt hoa tặng nhân ngày 8-3… với các loại hoa phong phú, đa dạng. Hoa tươi từ Đà Lạt do các nghệ nhân cắm hoa chuyên nghiệp thực hiện…

Giao hàng tận nơi, nhiệt tình chu đáo…” rồi huy động cả nhóm đi dán các vách tường từ hẻm nhỏ đến đường lớn. (Nói thiệt, khi dán tờ rơi lên các vách tường tui cũng thấy áy náy vì mình cũng từng kịch liệt lên án dân “khoan cắt bê tông”). Hiệu quả công cuộc nỗ lực của tụi tui là những cú điện thoại đặt hàng liên tục gọi về. Tui vừa mừng mà vừa lo, vì lần đầu tập tành buôn bán mà như vầy cũng đỡ, nhưng lo vì “rao” là vậy chứ tui không biết tài năng cắm hoa của tụi bạn tui “chuyên nghiệp” đến cỡ nào.

Ngày đầu tiên, tụi tui bán trước cổng trường của mình cho chắc ăn. Sáng đến chiều cũng bán được kha khá. Thấy ngon ăn, tụi tui thừa thắng xông lên, mở rộng địa bàn xuống tận trung tâm thành phố. Nơi mà không nói cũng biết sức cạnh tranh và độ “sát thương” cao cỡ nào, nhất là với bọn mới tập tành buôn bán như sinh viên tụi tui.

Tụi tui chia thành nhiều nhóm. Nhóm tui gồm tui với một nhỏ nữa. Lúc đầu tui với nó cứ chạy lòng vòng quanh các vỉa hè, những chỗ có các hàng quán, nhưng rồi bị xua đuổi không thương tiếc, vì chỗ người ta kinh doanh, họ không cho mình ngồi choán hết chỗ. Biết đi đâu bây giờ? Cái khó ló cái khôn. Tụi tui đến một quán cà phê lớn trên con đường xinh đẹp nằm ven bờ biển. Khỏi phải nói, ngày lễ nên khách đông nghẹt, đến nỗi không có chỗ đậu xe. Rút kinh nghiệm sau nhiều lần bị xua đuổi ở mấy cái vỉa hè, lần này nhỏ bạn quyết định dùng… kế mỹ nhân, đi năn nỉ hai anh chàng bảo vệ cho tụi tui được hành nghề tại quán.

Sau năm phút hồi hộp chờ đợi, tui thấy nhỏ bạn cười tươi và ngoắt tay ra hiệu tui mới thở phào nhẹ nhõm đi thẳng vào trong quán, rà những đối tượng là các đấng mày râu đi cùng vợ hoặc người yêu để chào mời (phải công nhận lúc đó mặt tui dày ghê gớm).

Tui nhận đuợc vô số những nụ cười kèm theo những cái lắc đầu đầy thương cảm khiến tui nhiều lúc cũng thấy mình sao tội nghiệp quá! Lượn một vòng quán nhưng giỏ hoa chẳng vơi đi bó nào, tui quyết định không thèm đi nữa mà đứng ngay trước cổng ra vào. Hai đứa cầm những bông hoa tươi nhất, miệng còn ráng cười tươi hơn cả hoa.

Quả nhiên cách này thành công vượt ngoài mong đợi. Khách mua đông bó không kịp luôn. Anh chàng bảo vệ thấy tội tới giúp giùm mà còn bị tui liên tục nhăn nhó: “anh cột chậm quá, nhanh lên chứ anh!”. Nhìn anh chàng toát mồ hôi, tui thấy vừa buồn cười vừa thấy tội tội (sau này mới biết hắn cũng là sinh viên).

Đang đứng bán thì đột nhiên một vị khách đi thiệt nhanh tới giật cành hoa trên tay nhỏ bạn tui rồi đi thẳng luôn vô quán. Quá bất ngờ, tui với nó chỉ kịp há hốc mồm ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cả. Sau khi “đứng hình” vài giây, tui lao theo ông ta định kêu thì một anh chàng giữ lại, ra hiệu đừng đuổi theo, rồi rút ví đưa tiền cho tui. Nhìn vô thấy ông khách khi nãy giấu cành hoa ở sau lưng, nhún chân làm điệu rồi chìa bông hoa ra trước sự ngỡ ngàng của một cô gái (chà…thiệt lãng mạn!). Ra là vị khách ấy muốn gây bất ngờ cho cô gái, còn anh chàng này là vệ sĩ đi theo. Tui nhìn mà cứ mơ ước vẩn vơ…

Còn nhóm của anh chàng bạn tui đóng đô tại công viên vì tụi nó lý lẽ rằng ngày này các cặp tình nhân đi vô đây nhiều nhất. Thế mà xem ra việc làm ăn của tụi nó cũng không kém phần gian nan. Da mặt tụi nó còn dày hơn cả tui. Tụi nó xông thẳng vô chỗ các cặp nam thanh nữ tú đang ngồi tâm sự để… chào hàng.

Tụi nó suy bụng ta ra bụng người: “Ngày này cánh mày râu thường rộng tay trong việc lấy lòng bạn gái. Chả lẽ ngồi tán tỉnh bạn gái mà tiếc một cành hoa?”. Chẳng biết tụi nó đánh trúng tâm lý khách hàng hay do họ muốn xua mấy tay bán hoa phá đám nên hầu hết đều mua. Ấy vậy mà cũng có những chàng họ nhà “keo Con Voi” chẳng mảy may động lòng trước sự kèo nài của tụi nó. Thâm chí có cặp đôi đang “kít” chúng cũng xông vô mời mua hoa. Tui về nghe tường thuật lại mà hết… ý kiến. Còn bạn tui tuyên bố hùng hồn: Thà mặt dày chứ bán không hết hoa thì không chỉ tháng này mà vài tháng tới phải ăn mì tôm bù lỗ. không thể cam lòng!

mva0cjGa.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 449 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

conmuaqua_ngocquinhon@.... 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất