13/11/2009 02:12 GMT+7

Sinh nở trên... Internet

NHẬT VƯƠNG (Theo ABC News)
NHẬT VƯƠNG (Theo ABC News)

TTO - Sinh nở là khoảnh khắc đặc biệt riêng tư, nhưng với cô giáo trẻ 23 tuổi Minnesota, lần chào đời của đứa con sắp sinh sẽ là sự kiện cô muốn chia sẻ với cả thế giới.

Sinh nở trên... Internet

TTO - Sinh nở là khoảnh khắc đặc biệt riêng tư, nhưng với cô giáo trẻ 23 tuổi Minnesota, lần chào đời của đứa con sắp sinh sẽ là sự kiện cô muốn chia sẻ với cả thế giới.

ImageView.aspx?ThumbnailID=373758
Lynsee, 23 tuổi, với ý định chia sẻ cùng cả thế giới cảnh sinh nở của mình - Ảnh: MomsLikeMe.com

Vài tháng gần đây, Lynsee (xin được giấu họ) vẫn hằng ngày đăng tải nhật ký cá nhân trên mạng xã hội MomsLikeMe trong suốt thời kỳ thai sản. Theo dự định của cô, khi đến ngày mãn nguyệt khai hoa khoảng một vài tuần tới, cả triệu phụ nữ đang đọc nhật ký của cô cũng như bất kỳ ai có kết nối Internet sẽ được chứng kiến buổi “tường thuật trực tiếp” lần chào đời của đứa trẻ ngay trên máy tính.

"Chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm ấy. Đó là cách giúp tôi đứng lớp và cũng là cách để tự biến mình thành cuốn sách giáo khoa”, Lynsee đưa ra lý do đi đến quyết định mà cô đã nhận được sự đồng tình của người chồng tên Anders.

Ngay khi biết mình mang thai, Lynsee đã gia nhập mạng xã hội MomsLikeMe dành riêng cho cư dân vùng Twin Cities. Sau khi cùng chồng chuyển tới Minneapolis-St. Paul, Lynsee rơi vào cảnh tối lửa tắt đèn chẳng ai quen thân. Cô tìm thấy trang web và coi đây là kênh thông tin hữu hiệu để giao tiếp, gặp gỡ những người phụ nữ khác trong vùng và giúp Lynsee tìm thông tin về địa phương.

“Chát” từ... phòng hộ sinh

Người phụ nữ trẻ đồng ý chia sẻ chi tiết về mọi thứ liên quan tới cuộc sống trong giai đoạn thai sản của mình trên blog và sau đó, hoàn tất dự án với buổi tường thuật trực tiếp qua mạng Internet công việc cuối cùng: sinh nở.

Chồng cô đã cảm thấy thế nào? Khi được hỏi Lynsee tiết lộ: “Ban đầu anh ấy tỏ ra đôi chút e dè, cũng như tôi”. Được MomsLikeMe cam kết nội dung video phát qua mạng được ghi hình một cách thẩm mỹ, hai vợ chồng trẻ bắt đầu bị lôi cuốn với ý tưởng này.

"Tôi đã chia sẻ hầu như mọi thứ trên blog”, Lynsee nói về công việc ghi nhật ký trực tuyến mỗi ngày.

Theo kế hoạch khi Lynsee sinh em bé, một chuyên viên thu hình sẽ có mặt trong phòng hộ sinh của bệnh viện cùng người mẹ trẻ, chồng, mẹ Lynsee và bà đỡ. Chiếc camera thứ hai được đặt ở góc. Lynsee cho biết camera sẽ không ghi các hình vượt quá vai của bà đỡ để đảm bảo tính thẩm mỹ.

Cùng với việc phát trực tuyến qua mạng, bất kỳ ai đăng ký với nhóm của Lynsee trên MomsLikeMe đều có thể chat với cô trong khi người mẹ trẻ vẫn trong phòng hộ sinh.

“Kỷ nguyên mới trong việc chia sẻ các sự kiện cá nhân”

“Tôi hi vọng mình có thể mang đến cho những phụ nữ khác giây phút của niềm vui và quyền năng, bởi đó là một sự kiện thật huyền diệu, đầy cảm xúc vẫn diễn ra mỗi ngày trên khắp thế giới.”, Lynsee hồ hởi.

Từ khi quyết định tường thuật trực tiếp qua mạng cảnh sinh nở, Lynsee cho hay cô không còn bất cứ điều gì phải trăn trở và gia đình hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này. Nhưng một số blogger là các bà mẹ trẻ lại bày tỏ họ thực sự ngạc nhiên khi thấy ai đó sử dụng công nghệ mới để chia sẻ những chuyện riêng tư chi tiết đến vậy.

“Tôi nghĩ sự kiện lần này sẽ mở ra cả kỷ nguyên mới, ở cách thức mà con người chia sẻ các chuyện riêng tư với nhau”, Kim, 25 tuổi, một bà mẹ trẻ đến từ Chicago, blogger tham gia trang Families.com, cho hay.

Khi đứa con trai của mìnhchuẩn bị chào đời cách đây bảy tháng, hai vợ chồng Kim quyết định thông báo ngày sinh trên Facebook. Nhưng Kim cho rằng điều này rất khác với việc truyền trực tiếp video quay cảnh sinh nở qua mạng, hoặc ngay với cả khi sử dụng mạng tiểu blog Twitter, ở đó chỉ những bạn bè và người thân mới có thể thấy được thông tin đăng tải.

Thế hệ trẻ hào hứng với công nghệ mới

“Sinh nở luôn là một chuyện đặc biệt riêng tư. Chúng ta đều thấy công việc này trước đây diễn ra ở nhà, dần dần chuyển tới bệnh viện. Bây giờ thì đã bắt đầu chuyển tới... Internet. Đó là điều không thể tin được”, Kim bình luận.

Tháng 9 năm ngoái, hàng loạt blog đăng tải thông tin một người đàn ông đến từ Pennsylvania muốn chia sẻ cảnh chào đời của đứa con thông qua mạng xã hội Ustream. Mùa hè vừa rồi, chính phu nhân của CEO Twitter Evan Williams đã tiết lộ với cả thế giới thông tin về ngày sinh đứa con sắp chào đời.

Julie Taylor, biên tập viên cao cấp của trang MomLogic.com có trụ ở Los Angeles, mẹ hai đứa trẻ cho hay, khi lần đầu tiên biết được ý định của Lynsee cô đã nghĩ: “Ồ, mình sẽ không bao giờ làm như thế”. Nhưng Taylor thừa nhận các bà mẹ trẻ hơn được sống cùng nền công nghệ rất khác so với thế hệ của cô.

Bài học có giá trị

Điểm cuối cùng là cả Taylor và các bà mẹ khác đều đồng tình sinh nở là một trải nghiệm cá nhân hết sức đặc biệt và mỗi phụ nữ có quyền chia sẻ với những ai mình yêu quý.

"Đó là một lựa chọn có tính cá nhân”, Gwynn Cassidy, giám đốc phụ trách nội dung trực tuyến của HealthyWomen.org, cho hay. Gwynn Cassidy bổ sung trong khi không nhiều phụ nữ chọn phương án tường thuật qua mạng lần sinh nở của mình thì ngày càng nhiều người lựa chọn các hình thức phương tiện mới để chia sẻ những kỷ niệm, dấu ấn trong cuộc sống của họ: “Rõ ràng đó là xu hướng dễ thấy”.

Về quyết định của Lysee, vị giám đốc này bình luận: “Đó là một bài học có giá trị dành cho những phụ nữ đang khao khát có con, còn với những phụ nữ trẻ hơn họ sẽ được chứng kiến cảnh chào đời của đứa bé diễn ra như thế nào”.

NHẬT VƯƠNG (Theo ABC News)

NHẬT VƯƠNG (Theo ABC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất