Thật thú vị khi nguyên nhân giúp Simona Halep có được kết quả trên là nhờ đọc truyện Harry Potter và phẫu thuật... ngực.
Trong trận bán kết diễn ra rạng sáng 6-6 (giờ VN), Simona Halep đã xuất sắc hạ gục tay vợt người Đức Andrea Petkovic 2-0 (6-2, 7-6) chỉ sau 89 phút.
Chiến thắng này giúp Simona Halep trở thành tay vợt người Romania đầu tiên lọt vào chung kết Roland Garros kể từ năm 1980. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Simona Halep vào chung kết Grand Slam. Dù thắng hay thua Maria Sharapova trong trận chung kết, Simona Halep cũng có một giải đấu thành công và trước mắt, tương lai đang mở rộng với cô.
Cha Simona Halep là cựu cầu thủ bóng đá và chủ một nhà máy sản xuất các thực phẩm chế biến từ sữa. Nhờ kinh tế gia đình khá giả, Simona Halep có điều kiện đến với quần vợt khi mới 4 tuổi. Năm 2008, cô bắt đầu được biết đến như một tài năng trẻ sáng giá khi giành chức vô địch ở Giải trẻ Roland Garros và nhiều chiến thắng lớn ở các giải trẻ danh tiếng khác. Tuy nhiên, khi bước vào con đường chuyên nghiệp, Simona Halep lại không mấy thành công do sở hữu bộ ngực khủng có kích cỡ lên đến 34 DD. Nó đã khiến tốc độ của Simona Halep suy giảm đáng kể trong các trận đấu.
Do đó, năm 2010 Simona Halep có một quyết định mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp là phẫu thuật để thu nhỏ kích thước bộ ngực từ 34 DD xuống còn 34 C. Simona Halep nói về quyết định này: “Bộ ngực làm tôi không được thoải mái khi thi đấu. Do đó tôi quyết định hi sinh nó để có thể chơi tốt hơn”.
Quả thật sau khi phẫu thuật, Simona Halep tiến bộ rõ rệt khi nhảy tổng cộng 450 bậc trên bảng xếp hạng thế giới và giành được bảy danh hiệu WTA. Cuối năm 2013, Simona Halep được bình chọn là tay vợt tiến bộ thần tốc nhất và trong bảng xếp hạng WTA công bố ngày 9-6, cô cũng sẽ vươn lên vị trí thứ ba.
Ngoài việc phẫu thuật ngực, Simona Halep còn cho biết một nguyên nhân khác giúp cô thành công là bộ tiểu thuyết nổi tiếng Harry Potter. Nhờ siêng đọc Harry Potter, cô đã cải thiện rất nhiều khả năng sử dụng tiếng Anh và qua đó giao tiếp, học hỏi nhiều hơn từ HLV của cô ở Anh. Đó cũng là một trong những lý do giúp Simona Halep càng chơi càng hay.
Trước trận chung kết, Simona Halep không được đánh giá cao do cô đã thất bại trước Maria Sharapova trong cả ba lần gặp nhau. Dù vậy, Simona Halep không hề sợ hãi mà tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố với tờ Sydney Morning Herald: “Tuy chưa biết cách để đánh bại Sharapova nhưng tôi muốn đòi nợ và tôi sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất có thể để thực hiện điều đó”.
Trở lại với trận đấu, Simona Halep bất lợi về thể hình khi chỉ cao 1,68m so với chiều cao 1,88m của Sharapova. Nhưng đổi lại, Simona Halep lại có tốc độ nhanh nhẹn và những cú đánh trả về hai góc sân rất tốt. Trong khi đó, Sharapova có ưu điểm là kinh nghiệm thi đấu dày dạn nhưng cô thường xuyên mắc quá nhiều lỗi đánh bóng hỏng hoặc giao bóng kép.
[box]Djokovic gặp Nadal ở chung kết
Đêm 6-6, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã đánh bại đối thủ người Latvia Ernests Gulbis với tỉ số 3-1 (6-3, 6-3, 3-6, 6-3) trong trận bán kết đơn nam đầu tiên của Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) 2014. Với chiến thắng này, Djokovic lần thứ hai trong sự nghiệp lọt vào chung kết Roland Garros (lần đầu tiên là vào năm 2012). Tính đến thời điểm này, Djokovic đã giành được ba loại danh hiệu Grand Slam là Úc mở rộng, Mỹ mở rộng và Wimbledon. Do đó chỉ cần giành chiến thắng trong trận chung kết diễn ra vào đêm chủ nhật 8-6, Djokovic sẽ trở thành tay vợt nam thứ 8 trong lịch sử thu thập đầy đủ bốn loại Grand Slam.
Ở trận bán kết còn lại, tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã dễ dàng đánh bại đối thủ người Anh Andy Murray 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) để lần thứ 9 vào chung kết. [/box]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận