Siêu lạm phát

TTC
TTC

TTC - Đại phàm, cái gì tăng trưởng thì cơ bản là tốt. Thế nhưng sự tăng trưởng đạt đến mức siêu lạm phát như sau đây về số lượng cán bộ, công chức, viên chức thì có thể khiến nhân dân cười méo xẹo.

PppxPTgX.jpgPhóng to

Qua phát biểu và thảo luận tại Quốc hội được Báo Pháp Luật TP. HCM ghi nhận lại, nước ta 3 năm qua đã tăng thêm 35 ngàn cán bộ, 200 ngàn viên chức. Nếu lấy mức lương trung bình mỗi tháng 4 triệu đồng mỗi người mà nhân cho 235 ngàn vị “anh hùng” tân tuyển đó thì mỗi tháng ngân sách chi thêm sơ sơ có… 940 tỉ đồng; chưa kể đến các khoản linh tinh xăng nhớt, xe cộ, phòng ốc, chỗ ngồi, máy tính… Con số thật khiến cho nhân dân lùng bùng lỗ tai.

Trong các bộ ngành thì hai bộ Công thương và Giao thông vận tải là ngoạn mục nhất vì số lượng cán bộ, công chức tăng gấp đôi. Nhìn chung, số thứ trưởng - cán bộ cấp cao, tăng vọt thấy mà nức lòng hởi dạ. Có 1 bộ có đến 9 thứ trưởng; có 4 bộ có 7 thứ trưởng; có 9 bộ có 6 thứ trưởng; có 7 bộ có 5 thứ trưởng. Xem ra, số các vị thứ trưởng của ta hình như rậm rạp hơn, đông hơn và do vậy, vui hơn nhiều nước khác. Cái vui đó tạo nên niềm lạc quan (?) mới.

Chỉ riêng văn phòng Quốc hội đã có đến 836 cán bộ, viên chức; đông hơn cả văn phòng Chính phủ. Trong 836 vị ấy có đến 214 vị không có kỹ năng chuyên môn về công tác văn phòng. Số vị này có thể tự khuyên mình: “Làm văn phòng thì ta biết là làm văn phòng nhưng nội dung việc ấy là làm gì thì đó là cái mà ta không biết”.

Về phía các địa phương, ai cũng biết thành phố Hồ Chí Minh có cư dân đông nhất, địa bàn tương đối rộng, cơ quan hành chánh công quyền nhiều nhất, hoạt động mọi mặt sôi nổi nhất. Thế nhưng về số lượng cán bộ, công chức thì thành phố này còn thua xa một vài nhà vô địch ở khu vực Bắc Trung bộ. Tỉnh Nghệ An có đến 18 ngàn cán bộ công chức; tỉnh Thanh Hóa có đến 17 ngàn 3 trăm vị. Đặc biệt, số lượng cán bộ cấp xã cao gấp đôi cấp xã của TP.HCM. Bà con xứ Thanh có quyền tự hào nói: “Ra ngõ là gặp cán bộ xã thôn”.

Vì sao có tình hình siêu lạm phát cán bộ, công chức như vậy là điều mà chỉ có bộ Nội vụ mới trả lời nổi. Tuy nhiên, theo tư duy bình dân thì hiện tượng “đông vui hao” này cũng khá thú vị. Bà con cho rằng lệnh trên vẫn bảo tinh giản biên chế nhưng thực tế là ở các địa phương, “con anh Sáu cháu ông Ba” cần chỗ làm, không thu nhận thì coi không được. Mà không nhận họ, e rằng sẽ phát sinh mâu thuẫn khiến mình rớt chức như chơi! Cho nên phải nhận. Lương thì đã có ngân sách nhà nước trả. Ngân sách nhà nước thì đã có nhân dân đóng thuế. Cứ vậy mà nhận đại cho rồi.

Các địa phương lại có tình trạng “rình” nhau, hễ nơi kia có thêm cơ quan gì thì mình phải có thêm cơ quan đó. Cho nên tỉnh này “tư duy” ra thêm được “Trung tâm nghiên cứu đầu tư chất lượng cây trồng công nghệ mới” thì 62 tỉnh thành phố kia cũng ráng học theo mà ra một trung tâm tương tự như vậy dù chẳng hiểu “chất lượng cây trồng công nghệ mới” ấy là cái giống gì; có cần thiết cho địa phương mình hay không.

Một việc nữa là dù đã kết luận rằng có đến 30% cán bộ công chức không làm được việc gì nhưng cho đến nay, chưa có một anh “Bùi Kiệm” nào được gửi 1 cái thư cám ơn và cho về vườn để cơ quan nhà nước tiết kiệm được 1 suất lương. Cho nên, số lượng cán bộ công chức đông đen mà cơ quan vận hành vẫn ì ạch là điều không tránh khỏi. Bình thường họ vắng nhưng khi nhận lương hoặc thưởng thì họ có mặt đông đủ. Ngoài ra, dù các ông bí thư hay chủ tịch tỉnh có đi vi hành các quán cà phê, tiệm bi-da để hỏi “Đồng chí ở cơ quan nào?” thì họ vẫn không lo chút nào. Chưa ai bị đuổi việc vì… làm biếng.

Chuyện sau cùng là cán bộ, công chức lạm phát vẫn có cái hay của nó. Ai nấy đi vào đường hoạn lộ cũng mong có cơ hội phát huy quyền… làm chủ của đầy tớ, nghĩa là cũng có thể kiếm chác chút đỉnh. Biết đâu trong những đứa ấy có nhiều đứa có hiếu, cuối tháng cuối năm đem kính tặng cho bề trên chút bổng lộc nào đó thì mình chẳng những không mang tiếng là tham nhũng mà lại được tiếng là hòa đồng với cấp dưới. Chỉ nói 1 người giữ… con dấu mang con dấu về nhà cất kỹ; dân cần đến ịn con dấu, tặng 1 trăm ngàn đồng như chơi. Cứ vậy mà tính thì bề trên ngày nào cũng có cháo gà.

O3SaImln.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 489 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất