27/02/2019 10:11 GMT+7

'Siêu kinh điển' Real Madrid và Barca mở màn cuộc đua ăn 3

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 3h ngày 28-2 (giờ VN) sẽ diễn ra trận bán kết lượt về Cúp nhà vua Tây Ban Nha giữa Real Madrid (R.M) và Barca trên sân Bernabeu. R.M hiện đang là đội chiếm ưu thế sau kết quả hòa 1-1 trên sân của Barca.

Siêu kinh điển Real Madrid và Barca mở màn cuộc đua ăn 3 - Ảnh 1.

Hàng thủ của cả R.M lẫn Barca đều đang có phong độ khá tệ - Ảnh: Independent

CĐV hai đội bóng hùng mạnh nhất Tây Ban Nha đang sống trong những ngày "bội thực siêu kinh điển". Nói vậy bởi chỉ trong 3 tuần, R.M và Barca chạm trán nhau đến 3 lần, bao gồm 2 trận ở Cúp nhà vua và 1 trận ở La Liga.

Cuộc đua của R.M và Barca cũng có thể mở rộng đến cả Champions League, khi cả hai đội đều nhiều khả năng giành vé vào tứ kết. Trong bối cảnh này, trận chiến rạng sáng mai sẽ mang tính mở màn cho một cuộc đua nước rút khốc liệt giữa hai đội.

Tuy trội hơn R.M hoàn toàn ở La Liga (đã bỏ xa đối thủ đến 9 điểm) nhưng Barca lại đang có phần lép vế ở Cúp nhà vua. Trận hòa 1-1 trên sân nhà ở lượt đi đẩy Messi và các đồng đội vào thế khó. Về mặt phong độ, hai đội khá tương đương nhau khi cùng giành chiến thắng nghẹt thở ở La Liga cuối tuần rồi. Trong đó, Barca ấn tượng hơn một chút nhờ màn lội ngược dòng thắng Sevilla 4-2. Trận đấu đó gần như là một show diễn của riêng Messi - ghi 3 bàn thắng đẹp mắt và 1 pha kiến tạo cho Luis Suarez ấn định tỉ số.

Nhưng phong độ khủng khiếp của Messi cũng gần như là toàn bộ những gì Barca có vào lúc này. Trong 6 trận của tháng 2, Messi ghi đến 6/8 bàn thắng của Barca. Trong khi hàng công quá phụ thuộc vào ngôi sao người Argentina này, hàng phòng ngự Barca lại đang bất ổn. Trận thắng 4-2 trước Sevilla đánh dấu sự trở lại của Samuel Umtiti sau 3 tháng dưỡng thương. Dù trung vệ người Pháp này chơi không đến nỗi nào nhưng Gerard Pique lại quá tệ.

Hàng thủ của R.M thật ra còn tệ hơn cả Barca. Trong 5 trận gần nhất, R.M không giữ sạch lưới nổi một trận nào. Trong trận thắng Levante mới đây, trung vệ Nacho còn đẩy đội nhà lâm vào cảnh khó khăn khi lãnh thẻ đỏ ở phút 86. Ở trận lượt đi, R.M đứng vững trước sức ép của Barca một phần nhờ vào việc Messi ngồi dự bị vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Còn ở trận này, siêu sao người Argentina hoàn toàn sung mãn.

Bù lại, Barca vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương hơn. Cụ thể, Thomas Vermaelen, Arthur, Clement Lenglet và Rafinha không thể tham dự trận đấu này. Trong khi đó, R.M chỉ mất 1 trụ cột đáng kể là Isco.

Đường cùng của Chelsea và Tottenham

Cũng trong rạng sáng 28-2 sẽ diễn ra vòng 28 Giải ngoại hạng Anh với tâm điểm là trận "derby thành London" giữa Chelsea và Tottenham trên sân Stamford Bridge (THTT lúc 3h trên K+PM).

Cả hai đều lâm vào thế cùng đường ở trận này. Thất bại trước Burnley hồi tuần rồi khiến Tottenham bị Liverpool bỏ xa 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Thêm một trận thua nữa có thể khiến Tottenham cạn kiệt hi vọng vô địch bởi cả M.C lẫn Liverpool đều có lịch thi đấu khá nhẹ ở vòng này.

Trong khi đó, Chelsea lại đang trong tình cảnh vô cùng rối ren. Thất bại trong trận chung kết Cúp liên đoàn không chỉ khiến Chelsea đối diện nguy cơ trắng tay mà còn khiến nội bộ họ lục đục vì chuyện kháng lệnh HLV của thủ thành Kepa. Dù ban lãnh đạo Chelsea đã cố gắng dàn xếp ổn thỏa nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy Chelsea sẽ gượng dậy sau chuỗi ngày đen tối.

Mặt khác, họ cũng đang kém vị trí thứ 4 của Arsenal 3 điểm. Dù vậy, Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn ở trận này nhờ lợi thế sân nhà và có đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong khi Tottenham tiếp tục vắng Dele Alli, Eric Dier và Vincent Janssen.

Vòng 28 cũng hứa hẹn sẽ đánh dấu cột mốc cho Liverpool và M.C bứt phá trong cuộc đua song mã. Cả hai đều có lợi thế sân nhà, Liverpool sẽ gặp Watford (THTT lúc 3h trên K+NS) còn M.C đụng độ West Ham (THTT lúc 3h trên K+1). Watford đang có phong độ khá cao với 4 trận bất bại gần đây, nhưng Liverpool lại có phong độ rất ấn tượng trên sân nhà.

Khó khăn của "The Kop" là Roberto Firmino nhiều khả năng không thể ra sân vì chấn thương. Trong khi đó, West Ham khó lòng cản nổi một M.C đang tiến băng băng với phong độ "khủng khiếp".


HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên