TTO - Rafael Nadal tiếp tục cho thấy tại sao khán giả gọi anh là khắc tinh của Roger Federer khi ngôi sao này vừa có chiến thắng thứ 15 sau 23 lần chạm trán đại kình địch.
Trong lượt trận bán kết diễn ra ngày 2-4, Nadal có chiến thắng thuyết phục sau hai séc với các tỉ số lần lượt là 6-3 và 6-2 trước Roger Federer. Theo bình luận của báo chí, việc Nadal đánh bại Federer trong lần chạm trán này là hoàn toàn xứng đáng bởi tay vợt người Tây Ban Nha đã chơi hay hơn “tàu tốc hành” mọi phương diện.
Từ những pha đôi công đến khả năng phòng ngự của Nadal, tất cả đều kết thúc hoàn hảo. Toàn trận, tỉ lệ giao bóng của Nadal đạt 76%, một con số không chê vào đâu được so với đối thủ là Roger Federer - tay vợt hạng 3 thế giới và từng hai lần vô địch Miami Masters. Cạnh đó, Nadal còn giành đến 4 điểm break-point và không để thua bất kỳ điểm nào.
Trong khi đó, Roger Federer có vẻ đã... tự thua khi phạm rất nhiều lỗi đánh bóng hỏng. Những cú trái tay đều và ổn định ngày nào của tay vợt Thụy Sĩ giờ chỉ còn là hoài niệm khi bóng lúc đi ra ngoài, lúc không qua lưới. Ngược lại, Nadal luôn thắng thế ở những tình huống giằng co nhờ vào sự lì lợm và biết cách tung ra đòn quyết định làm bó tay đối thủ để mang về điểm số chiến thắng.
Như vậy, trận chung kết giải Miami Masters làm tái hiện kịch bản của giải Indian Wells Masters - nơi Rafael Nadal tái ngộ Novak Djokovic - tay vợt số 2 thế giới. Ở trận bán kết diễn ra sớm trước đó vài giờ, “Nole” không mấy khó khăn để chấm dứt cuộc phiêu lưu của tay vợt chủ nhà Mardy Fish sau chiến thắng 2-0 (6-3, 6-1). Lúc này, ưu thế về tâm lý đang thuộc về Novak Djokovic khi từng đả bại “vua đất nện” cách đây hai tuần.
NGỌC ĐIỆP (Theo SonyErricsonOpen, Reuters)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận