- Năm nay mãn tang bố, cả nhà ta phải làm giỗ thật to. Mời hết họ hàng tới, rồi làng xóm nữa chứ không họ khinh ra mặt đó. Cả nhà ai cũng phải đóng góp.
Chú Tư nói nhỏ với anh Cả:
- Anh ơi, tháng này em còn chưa kiếm đủ tiền đóng cho bệnh viện.
Anh Cả quát lên:
- Chú mày mà không góp thì hôm đó, cha con nhà chú đừng có mà ngồi vào bàn ăn nhé. Ăn chực là nhục lắm.
Chú Tư lẳng lặng quay đi nuốt nước mắt vào lòng. Tối đó, chú Tư âm thầm đi vay nóng vài trăm ngàn.
Đến ngày giỗ, anh Cả làm rất to và mời rất nhiều người. Mọi người ăn uống cười nói rôm rả. Chú Tư ôm ngực chịu đựng cơn đau, nhìn lên ảnh bố trên bàn thờ:
- Có phải làm giỗ như vầy thì nhà mình không bị khinh hả bố? Anh chị em mà đối xử với nhau như vậy thì có đáng khinh?
Tiếng cười nói, tiếng cụng ly xua đi những suy nghĩ của chú Tư.
Áo Trắng số 11 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận