26/08/2012 00:12 GMT+7

SHB Đà Nẵng "mời" Hà Nội T&T vào chung kết!

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Chiều qua 25-8, đúng như dự báo, trận bán kết giữa hai CLB cùng chung ông chủ là Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng đã kết thúc với thắng lợi 1-0 của Hà Nội T&T trong một trận đấu tẻ nhạt.

RrhaAgfQ.jpgPhóng to

Thủ môn Dương Hồng Sơn (Hà Nội T&T) xem trận đấu trên khán đài - Ảnh: Q.Minh

UR0iF75a.jpgPhóng to
Mời bạn vào tải ứng dụng chính thức của Tuổi Trẻ dành cho smartphone và tablet sử dụng hệ điều hành Android đã có trên Google Play. Ứng dụng Tuổi Trẻ cũng đã có mặt trên Samsung Apps của smartphone
Đối với người hâm mộ thủ đô, việc Hà Nội T&T có vô địch V-League hay Cúp quốc gia dường như chưa bao giờ là mối quan tâm đối với họ. Bằng chứng là nhiều năm qua khi Hà Nội T&T thi đấu trên sân nhà, thường chỉ có một nhóm nhỏ CĐV đến sân cổ vũ. SVĐ Hàng Đẫy chiều 25-8 cũng như mọi ngày, rất ít khán giả đến theo dõi các trận đấu của CLB chủ nhà Hà Nội T&T. Trên khán đài B, nơi án ngữ của Hội CĐV Hà Nội T&T do anh Mạnh “béo” dẫn đầu, có chưa đến 100 người đến dự khán trận đấu.

Về phía đội khách SHB Đà Nẵng, theo HLV Lê Huỳnh Đức, SHB Đà Nẵng không có ai để đá vì nhiều cầu thủ bị chấn thương không thể ra sân như cây săn bàn Merlo hay Timar, Quốc Anh xuống phong độ. Tuyển thủ Minh Phương cũng ngồi ghế dự bị và chỉ ra sân ở nửa đầu hiệp hai. Sau bàn mở tỉ số bằng cú đánh đầu của Gonzalo ở phút 35, kết cục toàn trận gần như đã được an bài. Trận đấu trôi đi trong nỗi chán ngán bởi dù bị dẫn trước nhưng các cầu thủ SHB Đà Nẵng thi đấu chậm chạp và không hề có quyết tâm san bằng tỉ số. Chưa hết, hiệp hai của trận đấu, không dưới ba lần cầu thủ SHB Đà Nẵng phải rời sân bằng cáng sau khi ngã vật trên sân.

Trên khán đài A, số ít khán giả có mặt theo dõi trận đấu cũng rất hiểu vấn đề và ra về khi trận đấu chưa kết thúc. Anh Đặng Văn Đông (quận Ba Đình) và nhiều CĐV có mặt tại cửa 3 khán đài A ngao ngán: “Không hiểu sao bị dẫn trước mà SHB Đà Nẵng không thể hiện quyết tâm muốn san bằng tỉ số. Chắc có lẽ vì đội bóng của họ là “anh em” với nhau nên vậy”.

Sau khi trận đấu kết thúc, ban tổ chức giải đã trao giải ba cho CLB SHB Đà Nẵng ngay trên sân. Dù thua trận nhưng hầu hết cầu thủ SHB Đà Nẵng đều rất vui vẻ. HLV Lê Huỳnh Đức lý giải: “Chất lượng trận đấu kém vì các cầu thủ không có thể lực tốt. Các ngoại binh của Đà Nẵng bị chấn thương nên đều ngồi trên khán đài. Các cầu thủ SHB đã thỏa mãn và tỏ ra mệt mỏi trong trận này nên dù cố gắng nhưng lực bất tòng tâm. Tôi nghĩ Hà Nội T&T thắng và đi tiếp thì xứng đáng hơn vì chúng tôi không làm gì được nữa”.

Về kết quả trận đấu đúng như dự đoán, ông Đức nói: “Dư luận hay đưa ra dự đoán và kết quả cũng có khi đúng theo... dự đoán. Chúng tôi đã làm hết sức mình và không có gì để lấn cấn, còn dư luận đánh giá như thế nào là việc của dư luận. Đội SHB Đà Nẵng mới vô địch V-League, mới ăn mừng, tiệc rượu còn đó, cầu thủ đã kiệt lực rồi. Cầu thủ cũng không có biểu hiện gì đáng tiếc cho khán giả, họ đã thi đấu hết sức và nằm vật ra sân. Trận thắng V.Ninh Bình ở vòng đấu cuối V-League, cầu thủ cũng nằm vật ra sân rồi”.

Ông Phạm Phú Hòa, phó tổng giám đốc Công ty VPF - người có mặt theo dõi trận đấu, cho rằng: “Hà Nội T&T thắng cũng xứng đáng vì họ quyết tâm hơn SHB Đà Nẵng. Qua kiểm tra, phòng pháp chế VFF cho biết không có chuyện một ông chủ hai đội bóng. Nhưng dư luận thì đều hiểu hai CLB có cùng một ông chủ”.

Chuyên gia bóng đá Trần Văn Phúc, nguyên thành viên Hội đồng HLV quốc gia, cho biết ông không xem trận đấu vì đã đoán biết kết quả. Ông Phúc cho rằng đây là cơ hội để VFF làm lại bóng đá VN ở nhiều khía cạnh. Đặc biệt là chấm dứt ngay việc một ông chủ hai đội bóng, tránh những trận đấu chưa đá người xem đã không muốn đến sân.

“Tôi cho rằng không chỉ trận đấu này mà rất nhiều trận trong các vòng đấu cuối V-League vừa qua cũng có sự nhường điểm của các CLB. Ngay bản thân SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch có khi họ cũng không nghĩ tới. Trong trận Hà Nội T&T - Sài Gòn Xuân Thành, đội Hà Nội T&T đã đá chậm để cầm hòa giúp SHB Đà Nẵng lên ngôi ở V-League thì trong trận đấu này SHB Đà Nẵng thua lại cũng vậy thôi” - ông Phúc nói.

Sài Gòn Xuân Thành gặp lại Hà Nội T&T

Khoảng một vạn khán giả có mặt trên sân Vinh vào chiều 25-8 để dự khán trận bán kết giữa SLNA và Sài Gòn Xuân Thành. Dù mất khá nhiều trụ cột do chấn thương nhưng chủ nhà SLNA chơi tấn công hay hơn. Nhưng sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn, SLNA đã bị trừng phạt đích đáng vào phút 48 và 65. Cả hai bàn thắng của đội khách Sài Gòn Xuân Thành đều chung một kịch bản: Huỳnh Kesley và Antonio lần lượt đột phá qua nhiều cầu thủ chủ nhà trước khi kết thúc chuẩn xác vào lưới thủ môn Viết Nam. Phút 80, Abass rút ngắn tỉ số còn 1-2. Phút 90+2, Antonio ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho Sài Gòn Xuân Thành. Với kết quả này, Sài Gòn Xuân Thành gặp lại Hà Nội T&T trong trận chung kết Cúp quốc gia.

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên