21/01/2011 07:05 GMT+7

Sếp sẽ nhớ suốt năm!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Xuân về, tết đến... mệt quá, ông ơi!

- Mùa xuân, ngày tết đem đến niềm vui, sao bạn hiền lại than mệt?

- Lo quà tặng sếp, mệt không kém chạy maratông.

- Quà cáp thể hiện tấm lòng, ông than thế sếp nghe được lại... buồn. Mà sao lại mệt, chỉ cần ra tiệm móc bóp mua cái gì đó là xong!

- Đâu có đơn giản thế! Đó là một cuộc chạy đua đòi hỏi nhiều công sức, tiền bạc và cả ý tưởng sáng tạo. Phải chọn được món quà mà sếp vui, vợ sếp vui, con sếp cũng vui thì sếp mới nhớ và thương mình. Nếu không, món quà của mình chìm lẫn trong “núi” quà nhà sếp, chả ai biết, chả ai nhớ thì cũng... vô ích.

- Có lý. Đúng là kinh nghiệm xương máu. Vậy chớ năm nay ông bạn có chiêu gì mới để sếp nhớ?

- Quà cho sếp, vợ sếp đương nhiên rồi. Năm ngoái tui “thò” ra chiêu tặng quà cho cậu cả của sếp một bộ trò chơi điện tử. Thằng nhỏ cười tít, vợ sếp gật gù: chu đáo lắm. Chiêu đó có nhiều tay cạnh tranh rồi, nên năm nay tui nảy ra ý tưởng mới: quà cho... ông Táo nhà sếp. Tất nhiên quà có kèm yêu cầu: nhờ ông Táo “tấu” cho cái sớ tốt trên mức tình cảm cho sếp. Nhờ đó ông trời vui lòng, sếp sẽ có cơ hội thăng quan!

- Nghĩ xa đến thế thì thiệt là... chu đáo trên cả tưởng tượng. Bảo đảm sếp của ông cũng... hết ý, phải nhớ ông đến suốt năm!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên