![]() |
Tiền đạo Emeka (giữa) đã lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Selangor trên sân Thống Nhất - Ảnh: N.K. |
Do không làm kịp thủ tục xin visa cho Nsi và Emeka nên XMXTSG lên đường sang Malaysia trưa 7-4 mà không có cặp tiền đạo đã ghi 4/5 bàn thắng cho đội nhà tại AFC Cup 2013. Vì thế, khi nghe HLV Trần Tiến Đại nói về khó khăn của XMXTSG trong buổi họp báo trước trận đấu vào sáng 8-4, HLV Irfan Bakti của Selangor đã không giấu tự tin sẽ đánh bại đối thủ sau khi đã thua 1-2 trong trận lượt đi trên sân Thống Nhất.
Ông nói: “XMXTSG cho thấy họ là đối thủ mạnh như thế nào ở trận lượt đi, đặc biệt là các chân sút ngoại của họ. Vì thế, việc XMXTSG sang Malaysia mà không có Emeka và Nsi quả là tin vui, và chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng”.
Nhưng thay đổi vào giờ chót của XMXTSG có lẽ đã làm buồn lòng CLB Selangor. Bởi trưa 8-4, tiền đạo Emeka - ghi hai bàn vào lưới Selangor ở lượt đi - đã có mặt tại Malaysia sau khi được LĐBĐ Malaysia (FAM) bảo lãnh. Riêng Nsi vẫn không được cấp visa do FAM chỉ có thể bảo lãnh cho một cầu thủ, theo thông tin từ HLV Trần Tiến Đại.
Có Emeka giờ chót ít nhiều cũng khiến HLV Trần Tiến Đại bớt lo lắng cho lực lượng vốn đang sứt mẻ nghiêm trọng của XMXTSG. Tiền vệ nhập tịch Nguyễn Rogerio vẫn còn chấn thương. Còn vị trí thủ môn thì chỉ có mỗi Tấn Trường do hai thủ môn còn lại là Minh Nhựt và Viễn Phương đều ở nhà vì chấn thương và có việc gia đình.
Do đó, nhiều khả năng HLV Trần Tiến Đại buộc phải đưa tiền vệ nhập tịch Đinh Hoàng Max bắt dự bị trong trận đấu với Selangor. Mục tiêu của XMXTSG trong trận đấu này là có điểm để có thể sớm giành vé vào vòng hai.
Hiện tại, XMXTSG cùng East Bengal (Ấn Độ) đang dẫn đầu bảng H với 7 điểm sau ba trận. Selangor và Tampines Rovers (Singapore) chỉ mới có 1 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận