11/05/2023 04:28 GMT+7

SEA Games trong mắt tôi: 'Cơn mưa hoang dã' Keisuke Honda

"SEA Games trong mắt tôi" chính là cuộc chia tay thấm đẫm nỗi buồn của HLV Keisuke Honda với bóng đá Campuchia.

HLV Keisuke Honda đứng trầm ngâm khi các học trò hát cùng khán giả sau trận U22 Campuchia gặp UU22 Indonesia hôm 10-5 tại vòng bảng bóng đá nam SEA Games 32 - Ảnh: N.K

HLV Keisuke Honda đứng trầm ngâm khi các học trò hát cùng khán giả sau trận U22 Campuchia gặp UU22 Indonesia hôm 10-5 tại vòng bảng bóng đá nam SEA Games 32 - Ảnh: N.K

Đến và đi, hợp và tan. Cảm xúc của tôi khi nghĩ về ngày chia tay của HLV Keisuke Honda với "những chiến binh Angkor" thật khó tả.

Lúc đó, tôi đang nghe bài rock Cơn mưa hoang dã của ban nhạc Bức Tường. Liên tưởng HLV Honda chính là cơn mưa tưới mát cho không chỉ đội tuyển mà còn cho cả nền bóng đá Campuchia. 

Cứ nghe đi nghe mãi lời than vãn bóng đá ASEAN chênh lệch trình độ thời trước nhưng bây giờ thì đã khác rồi. 

Chuyện đội Campuchia thắng Philipines 3-2 tại AFF Cup 2022, thắng 3-1 trước Malaysia ở lượt trận cuối cùng SEA Games 30 không chỉ tốt cho chính Campuchia mà cho cả nền bóng đá ASEAN. 

Trong sự nâng tầm đó, Keisuke Honda đã đầu tư nhiều công sức đồng hành cùng bóng đá Campuchia. Anh cho họ thấy những thứ chưa từng được thấy như "cơn mưa lạ, hiến dâng mưa đến trong đời, tưới mát cho mảnh đất khô".

Hình ảnh HLV Honda với nét mặt đượm buồn, cầm trái bóng đưa cho cầu thủ ném biên làm lòng tôi có cảm giác xúc động và cảm mến. 

Năm năm gắn bó theo nhiều cách chưa thể thay đổi hoàn toàn bóng đá Campuchia dẫu sự tiến bộ của họ đã được khu vực công nhận. Nhưng kết quả vẫn là kết quả và nước chủ nhà lại một lần nữa không thể có được huy chương. 

Vị HLV trẻ người Nhật Bản vẫn là thần tượng của các cầu thủ Campuchia. Vì "chiếc áo không làm nên thầy tu", vì kết quả trong một thời điểm không thể phủ nhận toàn bộ quá trình.

Cơn mưa lớn thế nào rồi cũng sẽ tạnh. Nhưng từ những giọt nước mưa mà cây cối sinh sôi và con người tiếp tục cuộc sống của mình. 

Dấu ấn của HLV Keisuke Honda với mái tóc vàng và chiếc kính đen sẽ là điều người Campuchia không quên dù anh sẽ chia tay vào một ngày nào đó. 

Mọi người gọi anh là chiếc Honda rong ruổi để tìm triết lý bóng đá. Nhưng tôi thích gọi anh là "cơn mưa hoang dã" chính vì sự dấn thân và sống vì chính mình. 

Không chỉ chơi cho nhiều CLB ở nhiều châu lục trên thế giới, anh còn nhiệt tình truyền kinh nghiệm của mình cho một nền bóng đá vùng trũng nhất Đông Nam Á. 

Với các cầu thủ, Keisuke Honda không chỉ hướng dẫn về chuyên môn mà còn hướng nghiệp con đường chuyên nghiệp cho cầu thủ Campuchia.

Bất luận kết quả có thế nào, những giọt nước mát từ "cơn mưa hoang dã" Keisuke Honda cũng góp phần tạo thành nền tảng của bóng đá xứ chùa tháp trong nhiều năm tới.

Để hưởng ứng SEA Games 32, báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Cảm hứng SEA Games 32 với hai sân chơi sau: Cuộc thi viết "SEA Games 32 trong mắt tôi" và Cùng Tuổi Trẻ đi tìm "Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32". Mời bạn đọc vào tìm hiểu chi tiết tại ĐÂY.
SEA Games trong mắt tôi: Cơn mưa hoang dã Keisuke Honda - Ảnh 3.

Cuộc chia tay cảm xúc của HLV Keisuke HondaCuộc chia tay cảm xúc của HLV Keisuke Honda

Nhiều CĐV Campuchia đã nán lại sân Olympic vào tối muộn 10-5 để chia tay HLV Keisuke Honda sau khi đội tuyển U22 nước này bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 32.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên