22/11/2011 04:02 GMT+7

SEA Games song hành cùng Premier League

BaoChau
BaoChau

TT - Sức nóng của SEA Games 26 qua hình ảnh thi đấu của các VĐV Việt Nam, đặc biệt là tuyển U-23 Việt Nam đã phả vào nhiều bài viết trong số hơn 400 bài dự thi ở kỳ thi tuần này. Và những cảm xúc sau trận thua của tuyển U-23 Việt Nam trước U-23 Indonesia trong trận bán kết đêm 19-11 đã đem về giải nhất cho bạn đọc Bảo Bảo với bài Người tình trong mắt hóa Tây Thi.

“Cũng ở SEA Games, cũng là vàng đó, cũng là đời VĐV như nhau, cũng phải tập luyện gian khổ mới giành vinh quang nhưng chiếc huy chương vàng ở những môn khác nào có được ưu đãi như bóng đá dù gặt hái được vinh quang. Như vậy có là bạc bẽo, bất công...”. So sánh này đã mang đến giải khuyến khích cho bạn đọc Khang Thái.

Giải nhất: Người tình trong mắt hóa Tây Thi (Bảo Bảo). Giải nhì: Anh hề & anh hùng (Hoài Vinh). Giải ba: Người hùng đích thực (Nguyễn Ngọc Lan).

Tám giải khuyến khích: Chuyện những người thầy (Nguyên Tâm), Nhớ “Người đặc biệt”... (Bố Già), Bạc bẽo - bất công (Khang Thái), Quân vô hí ngôn (Nguyên Minh), Những người mang tên Roberto (Lê Phan), Cặp đôi hoàn hảo (Lê Quang Huy), Đâu rồi số 7 (Huy Bình), Tôi ơi, đừng sợ! (Càng Long).

Là vùng trũng của bóng đá thế nên nếu đem so các trận đấu ở SEA Games với các trận đấu tại Giải ngoại hạng Anh thì chẳng khác nào đem “đèn đom đóm” so với “mặt trời”. Nếu chọn lựa một cách công tâm giữa hai giải đấu, chắc hẳn tất cả đều chọn xem Giải ngoại hạng Anh.

Nhưng đêm 19-11, chúng tôi đã chứng kiến một điều lạ lùng khi ra quán cà phê xem bóng đá. Lúc ấy chủ quán mở hai tivi cùng lúc, một bên là trận bán kết giữa U-23 VN với U-23 Indonesia ở SEA Games 26, bên còn lại trực tiếp trận Arsenal với Norwich City ở vòng 12 Giải ngoại hạng Anh. Nhưng tất cả đều dán mắt vào trận đấu của VN, họ liên tục reo hò hoặc bày tỏ sự lo lắng khi các cầu thủ VN bị đối phương vây ép.

Còn trận Arsenal - Norwich City chẳng ai quan tâm. Ngay khi Morison và Van Persie ghi những bàn thắng rất đẹp mắt cũng chẳng ai hay hoặc không thèm nhìn đến do tập trung quá cao độ vào trận đấu của VN. Điều gì đã khiến người ta “bỏ cái hay để chọn cái dở”? Hỏi và cũng tự trả lời đó là do tình yêu với tuyển U-23 VN, với màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Nói chính xác hơn, U-23 VN chính là “người tình” trong lòng người hâm mộ VN. Đã là “người tình” thì dù có xấu như ma đi chăng nữa, trong mắt mình vẫn xinh đẹp rực rỡ như Tây Thi (một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc).

Nên khi đội bóng chúng ta thất bại trước U-23 Indonesia thì trái tim của mọi người đều cảm thấy đau đớn rỉ máu, ngay cả khi thất bại đó đã được dự báo từ trước. Nỗi đau lớn đến nỗi khi trận đấu kết thúc, nhiều người không buồn đứng dậy ra về mà chỉ ngồi im bất động để gặm nhấm nỗi đau dù đây không phải là lần đầu người hâm mộ VN gánh chịu nỗi đau như thế!

Nhưng giống như tình yêu đã vướng vào thì khó mà dứt ra cho được. Dù “thêm một lần đau” nhưng chỉ vài ngày hoặc vài tháng sau, người ta sẽ cố quên đi và tiếp tục hi vọng đội bóng có được thành công ở các giải khác. Thế mới thấy tình yêu bóng đá và yêu nước của người VN lớn đến chừng nào. Nhưng cho đến bao giờ tình yêu của họ mới được đền đáp đây?

BaoChau
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên