07/11/2011 20:30 GMT+7

SEA Games đã bắt đầu với Indonesia

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Không khí SEA Games 26 đã ít nhiều rộn rã với người dân Indonesia vào hôm qua 7-11, khi khá đông người hâm mộ nước này đến sân Gelora Bung Karno để ủng hộ đội nhà trong trận đầu tiên ra quân.

cMtsWfG0.jpgPhóng to
Các cổ động viên Indonesia đến sân Gelora Bung Karno để cổ vũ đội nhà - Ảnh: Sĩ Huyên

Trận đấu bắt đầu lúc 19g, nhưng từ 15g các gian hàng dựng tạm bán đồ cổ động cho đội tuyển U-23 Indonesia đã tràn ngập xung quanh sân Gelora Bung Karno. Những người bán hàng lưu động cũng tay xách nách mang đi khắp nơi mời mọc. Sắc đỏ trắng truyền thống trên màu cờ của Indonesia tràn ngập trên những chiếc mũ đủ kiểu, dải khăn in chữ Indonesia, áo thi đấu của đội tuyển, kèn hơi…

Tuy nhiên, chỉ đến khi trận đấu U-23 Singapore và Malaysia gần kết thúc, các gian hàng mới bắt đầu đắt khách khi các CĐV Indonesia bắt đầu rần rần kéo đến sân. Những con đường nhỏ dẫn vào sân vận động gần như tắc nghẽn khi có lượng xe và người đổ về cùng lúc.

Đừng tưởng ở Indonesia sẽ không nói thách như ở VN. Những người bán hàng ở đây cũng sẵn sàng nâng giá khi thấy người mua không phải là người ở thủ đô Jakarta hay là người nước ngoài. Chiếc mũ carô đỏ trắng kiểu cách mà chúng tôi thử hỏi được hét giá đến 30.000 rupiah (khoảng 75.000 đồng VN) nhưng nếu bán cho CĐV Indonesia thì chỉ 20.000 rupiah. Áo còn được hét đắt hơn gấp đôi - 40.000 rupiah (khoảng 100.000 đồng VN).

Đứng ở một góc sân, nhóm bạn gồm năm người của Nurboda khá nổi bật khi trên người tất cả đều là một màu đỏ. Chàng sinh viên 22 tuổi đang học Đại học Gadjah Mada hào hứng: “Nhà ở gần sân Gelora Bung Karno nên chúng tôi hầu như chưa bỏ qua trận đấu nào của đội tuyển lẫn U-23 Indonesia. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đến sân để cổ vũ cho đội nhà tại SEA Games 26.

Do những trận đấu ở bảng B chúng tôi chỉ xem qua truyền hình và Campuchia khá yếu nên người hâm mộ Indonesia vẫn chưa đến sân đông. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ khác khi U-23 Indonesia gặp các đối thủ mạnh trong những trận đấu sắp tới”.

Nói về cơ hội vô địch của đội tuyển Indonesia nhưng nhóm bạn của Nurboda cũng không quên nói về những đối thủ có khả năng cản bước đội tuyển nước này bước lên bục cao nhất. Đánh giá cao Thái Lan và VN, nhưng Nurboda bảo Malaysia sẽ cùng Indonesia lọt vào chung kết.

Người bạn Rahmat đang làm cho Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thậm chí còn hỏi ngược lại chúng tôi: “U-23 VN thi đấu thế nào vậy? U-23 Myanmar chỉ còn có 10 người mà lại không giành được chiến thắng. Nếu không cải thiện khả năng ghi bàn, tôi nghĩ U-23 VN khó có thể tiến xa”.

Hi vọng lời tiên đoán của Nurboda về trận chung kết Indonesia - Malaysia sẽ không phải là sự thật. Muốn thế, thầy trò HLV Goetz cần phải nỗ lực cải thiện phong độ trong những trận đấu tới.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Indonesia SEA Games 26