Ông Đoàn Xuân Vinh - phó chủ tịch UBND P.Bến Thành - cho biết trước thực tế giá giữ xe bị đẩy lên cao, tuần tới phường sẽ đi kiểm tra một loạt bãi giữ xe thu quá giá quy định.
* Liên quan đến thông tin cao ốc 76A Lê Lai (P.Bến Thành, Q.1) thông báo sẽ thu phí giữ xe trên 10.000 đồng/xe máy, ông Vinh cho biết ban quản lý cao ốc này giải thích do họ vừa đầu tư xây dựng hệ thống giữ xe thông minh nên dự định tăng phí giữ xe. Ban quản lý tòa nhà sẽ trình chủ đầu tư văn bản kiến nghị UBND TP xem xét mức giá trên. Tuy nhiên, ông Vinh khẳng định từ nay cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của TP, bãi giữ xe này vẫn phải thu theo giá quy định hiện hành.
* “Hố tử thần” gây kẹt xe. Sau cơn mưa kéo dài vào tối 26-8, tại góc ngã tư Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh, P.15, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) xuất hiện một “hố tử thần” sâu gần 1m, miệng hố có đường kính hơn 1m và khoét hàm ếch khá rộng. Hố này nằm ngay vạch dừng trước đèn tín hiệu giao thông và choán ra giữa lòng đường gây kẹt xe trên đường Bạch Đằng vào sáng 27-8. Người dân đã dùng nhánh cây cắm vào hố để cảnh báo người đi đường (ảnh).
Phóng to |
| Ảnh: M.TRƯỜNG |
Cùng ngày, một vết sụt lún sâu 20cm xuất hiện trên đường dẫn lên cầu Văn Thánh 1 (phía P.22, Q.Bình Thạnh).
Đại diện thanh tra Sở Giao thông vận tải TP hứa sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý hai điểm sụt lún nói trên ngay trong ngày 27-8.
* Cúp nước kéo dài. Đến sáng 27-8, khu vực đường Tô Hiệu, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú (TP.HCM) vẫn chưa có nước trở lại mặc dù khu vực này bị cúp nước từ ngày 26-8. Theo bà con ở đây, việc cúp nước kéo dài và không báo trước khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.
Đại diện Công ty Cấp nước Tân Hòa cho biết do công ty đang lắp đặt, đấu nối đường ống 300mm trên đường Lũy Bán Bích (gần đường Tô Hiệu) nên phải khóa nước ở khu vực trên để thi công. Dự kiến đến chiều 27-8 công việc thi công hoàn tất và khu vực trên sẽ được cấp nước.
* Một nữ sinh viên bị kiến cắn chết. Ngày 27-8, gia đình đã đưa thi thể P.M.Q.L. (20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM) về quê ở thị trấn Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang để mai táng.
Theo lời kể của người nhà L., ngày 24-8 tại nhà trọ ở TP.HCM, L. bị một con kiến cắn. Một giờ sau đó L. bị nổi mề đay, ngứa toàn thân, lên cơn sốt và anh trai của L. đã mua thuốc cho uống nhưng không giảm. Thấy L. khó thở, cơ thể tím tái, người anh đưa cô vào Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp cấp cứu. Sau đó, L. được chuyển qua Bệnh viện Nhân Dân Gia Định điều trị với chẩn đoán bị côn trùng cắn và đến tối 25-8 tử vong. Người anh của L. cho biết cô hay bị dị ứng. Con kiến nói trên có đầu màu đen, mình màu đỏ, kích thước bằng con kiến vàng.
Theo một số bác sĩ, trường hợp này có thể nạn nhân bị sốc phản vệ do côn trùng cắn. Những người vốn có cơ địa hay dị ứng khi bị kiến, ong, sâu... cắn thường có những biểu hiện như nổi mề đay, đỏ da, mẩn ngứa, đau bụng, nôn ói... và sau đó có thể khó thở, trụy tim mạch dẫn đến tử vong. Do đó những người có cơ địa này khi bị côn trùng cắn cần phải nhanh chóng đến bệnh viện để được cấp cứu, điều trị kịp thời.
* Máy bơm cháy, bệnh viện mất nước. Ngày 27-8, một bạn đọc báo tin hai ngày qua Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành (Hậu Giang) bị mất nước khiến hàng trăm bệnh nhân và người nuôi bệnh gặp khó khăn trong sinh hoạt.
Ông Phạm Hoàng Đông - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Châu Thành - xác nhận thông tin trên. Theo ông Đông, do máy bơm của bệnh viện bị cháy nên không thể bơm nước được. Bệnh viện chưa kết nối với hệ thống nước máy nên phải dùng máy bơm nước từ giếng lên lắng lọc để sử dụng. Hiện bệnh viện đã sửa xong máy bơm và nước đã có trở lại.
Cảm ơn các bạn đọc Nguyễn Trung Hiếu, Lê Mạnh Tuấn, Trần Văn Nghĩa và nhiều bạn đọc khác đã gọi đến đường dây nóng báo các tin trên cho Tuổi Trẻ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận