
HLV Jose Mourinho hứa sẽ bớt ích kỷ hơn trong lần trở lại Benfica - Ảnh: REUTERS
Trong quá khứ, Mourinho đã nhiều lần tự phong mình là "Người đặc biệt" hoặc "Người duy nhất". Chính điều này đã khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị không ít người ghét. Đồng thời ông khó ổn định lâu dài ở một đội bóng nào dù tài năng có thừa. Bằng chứng là trong 26 năm làm HLV, Mourinho chưa từng dẫn dắt đội bóng nào quá 4 năm.
Gần nhất là ở Fenerbahce, chỉ sau một mùa giải ông đã để lại rất nhiều tai tiếng vì những cuộc tranh cãi với trọng tài, với đối thủ. Thêm vào đó là những bình luận không hay nhắm vào bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Hậu quả là Mourinho đã bị sa thải chỉ sau 14 tháng dẫn dắt CLB Fenerbahce.
Vì điều này, nhiều người tự hỏi: Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp của ông hay không. Sự nghi ngại này là điều có thể hiểu được khi mà danh hiệu vô địch giải đấu gần nhất của ông đã diễn ra cách đây một thập kỷ!
Nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau, Mourinho đã nhận được lời mời trở về Bồ Đào Nha dẫn dắt CLB Benfica. Đây là đội bóng mà ông đã dẫn dắt khi lần đầu khởi nghiệp. Điều bất ngờ là trong ngày ra mắt Benfica, Mourinho đã không còn tuyên bố mạnh miệng như trước đó. Theo đó, ông hứa sẽ trở nên tốt hơn và bớt ích kỷ hơn.
HLV Mourinho nói: "Tất cả chúng ta đều thay đổi và sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn. Tôi trở nên vị tha hơn và bớt ích kỷ hơn, tôi nghĩ ít hơn về bản thân mình và nghĩ nhiều hơn về những điều tốt đẹp tôi có thể làm cho người khác, niềm vui mà tôi có thể mang lại cho người khác. Tôi không quan trọng, Benfica mới quan trọng. Người hâm mộ Benfica mới quan trọng, họ là trái tim của CLB. Các cầu thủ cũng rất quan trọng, còn tôi ở đây chỉ để phục vụ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận