![]() |
Hi vọng trụ hạng của Thành Lương (bìa trái) và Hà Nội ACB cam go hơn nếu không chiến thắng được Đồng Tâm Long An - Ảnh: Sĩ Huyên |
Đang có trong tay 13 điểm và xếp hạng 5, nhưng Hoàng Anh Gia Lai sẽ tuột xuống hạng 12 của Thanh Hóa (11 điểm) nếu gục ngã trước đội bóng xứ Thanh trên sân Pleiku vào chiều chủ nhật này! Kể từ ngày thăng hạng chuyên nghiệp đến nay, Thanh Hóa chưa phải là một thế lực thật sự của bóng đá Việt Nam, lại thay đổi HLV xoành xoạch, nhưng họ luôn là chướng ngại vật khó vượt qua đối với Hoàng Anh Gia Lai mỗi khi cặp đấu này đối đầu ở phố núi.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải mùa này, Thanh Hóa đang là đội giành được hiệu ứng ngược - chỉ có điểm khi đá trên sân nhà, còn khi chuyển sang chơi trên sân đối phương thì tay trắng hoàn toàn (thua cả bốn trận đi làm khách phương xa). Liệu rằng sân Pleiku vào chiều 10-4 này sẽ là nơi mà Thanh Hóa nhận trận thua thứ năm?
Thanh Hóa (đỏ) sẽ đưa Hoàng Anh Gia Lai xuống đáy bảng nếu lấy trọn 3 điểm trên sân Pleiku - Ảnh: Dương Minh |
Đây là trận thứ năm Hoàng Anh Gia Lai chơi trên sân nhà, trong bốn trận trước đó họ thua Bình Dương 1-2 và Đồng Tháp 2-3, nhưng lại thắng đậm T&T 4-1 và Đồng Tâm Long An 3-0. Lạ lùng thay khi hai trận thắng đậm ấy đều có sự xuất hiện của bầu Đức nơi khu vực kỹ thuật, còn khi ông chủ vắng nhà thì đội bóng không còn là chính mình! Chưa rõ trận này bầu Đức có đến sân hay không, nhưng trước một Thanh Hóa không quá mạnh và cũng không có nhiều cầu thủ lợi hại, Hoàng Anh Gia Lai mà bại trận thì đừng mơ đến chức vô địch thứ ba trong lịch sử của CLB.
“Chung kết” nơi đáy bảng
Đội chót bảng Hà Nội ACB (4 điểm) sẽ tiếp đón đội đứng trên mình một hạng và hơn mình 2 điểm là Đồng Tâm Long An. Giới chuyên môn nói vui rằng đây là cuộc chiến của những đại gia đang túng ngặt về điểm số. Chỉ có một cửa là phải thắng thì mới mở ra hi vọng trụ hạng, cầm chân nhau hay bại trận thì một trong hai đội này cầm chắc chiếc vé xuống đá giải hạng nhất mùa tới. Số phận hẩm hiu ấy được dự báo sẽ thuộc về Hà Nội ACB.
Tối chủ nhật 3-4 vừa rồi, sau lúc xem kết quả vòng 9 V-League, từ Thái Lan HLV Calisto điện thoại về thăm cậu học trò cưng - tiền vệ Minh Phương - để chúc mừng chiến thắng ba sao của Đà Nẵng trước Đồng Tâm Long An. Đồng thời truy hỏi Minh Phương vì sao Đồng Tâm Long An xuống dốc dữ dội như vậy? Thầy hỏi trò không trả lời, nhưng cả hai quá hiểu nguyên nhân tại sao CLB cũ mà họ từng phục vụ và từng chạm tay tới đỉnh vinh quang cách nay sáu năm lại đang chuốc lấy thất bại ê chề.
Tinh thần của cầu thủ hai đội chót bảng đang lung lay dữ dội. Sức mạnh của một đội bóng sẽ mất đi rất nhiều khi niềm tin lẫn khát vọng chiến thắng không còn đong đầy trong mỗi cầu thủ. Cho nên rất khó dự đoán kết quả của hai đội đang chìm sâu nơi đáy bảng xếp hạng. Hòa là khả năng rất lớn.
Ngày về của “vua”
Ba năm khoác áo Hải Phòng là chuỗi thời gian mà tiền vệ tài hoa Leandro luôn làm ngất ngây cổ động viên đất cảng qua những cú tỉa bóng lắt léo, những pha đá phạt đầy ngẫu hứng, những quả chuyền dài chính xác như đặt bóng vào chân đồng đội. Ba năm ấy có những lúc Hải Phòng tiệm cận với ngôi vô địch V-League khiến khán giả như phát điên, sân bóng thì đầy ắp người xem. Lắm lúc tiền vệ đến từ Brazil này còn được xưng tụng là “vua” của sân Lạch Tray.
![]() |
Tiền vệ Leandro sẽ gặp lại HLV Vương Tiến Dũng trên sân Lạch Tray. Nhưng giờ đây họ không còn chung màu áo Hải Phòng - Ảnh: Hoài Giang |
Sau lúc đưa Hải Phòng đến với ngôi á quân V-League, Leandro tìm bến đỗ mới - Bình Dương. Tuần này “vua” về lại chốn cũ. Đó không phải là một cuộc thăm viếng cảnh cũ người xưa mà là cuộc quay về để chống lại đội bóng cũ, chống lại những người từng xưng tụng mình là “vua”. Có thể người Hải Phòng vẫn còn luyến tiếc Leandro, nhưng với HLV Vương Tiến Dũng thì không hề khi tuyên bố Leandro ra đi là điều tốt cho bóng đá Hải Phòng!
Với góc nhìn chuyên môn và nắm rất rõ thực lực của Hải Phòng, hẳn ông Dũng có cái lý khi để tiền vệ này thoải mái ra đi và không hề tìm cách giữ chân. Nhưng người xem cảm nhận rất rõ sức mạnh và sự khát khao chiến thắng của mùa này đang mất dần với đội bóng khi không còn sự phục vụ đắc lực của Leandro cùng nhiều cầu thủ khác, chẳng hạn như Ngọc Thanh, Minh Đức.
Bình Dương thiếu bộ đôi tiền vệ lợi hại là Philani, Lee Nguyễn do chấn thương nặng. Nhưng rất có thể Leandro sẽ tỏa sáng khi được giao chơi đúng sở trường là tiền vệ tấn công. Thật đau cho người hâm mộ Hải Phòng chiều chủ nhật này nếu “vua” tỏa sáng và giúp đội khách chiến thắng.
Lịch thi đấu vòng 10: Hải Phòng - Bình Dương (VTV3 THTT 16g) Hà Nội ACB - Đồng Tâm Long An (VCTV THTT 17g) Đồng Tháp - Khánh Hòa (VTC3 THTT 16g) Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Hóa (VTC7 THTT 16g) Đà Nẵng - Hòa Phát (VCTV THTT 16g) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận