Say rượu: Tốt hay xấu?

TruongUy
TruongUy

TTC - Trong các dịp lễ Tết, các chàng thường lạm dụng vui xuân để lai rai... tới bến. Chẳng nàng nào thích một anh chàng... bợm nhậu, nhưng ai bảo say rượu là xấu? Không, say rượu “tốt” lắm chứ! Nhiều “nhà nghiên kíu” đã chỉ ra 10 đức tính “đáng quý” của những chàng ưa say xỉn, các nàng cứ ngẫm mà xem có đúng không:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

yGO6awXe.jpgPhóng to

1. Nói thẳng nói thật mà không sợ mất lòng ai (nghĩ sao nói vậy).

2. Kiên trì thuyết phục (nhắc đi nhắc lại mãi một việc không vừa ý).

3. Bình đẳng (mày tao mi tớ tuốt tuột).

4. Chan hòa (ai cũng bá vai bá cổ được).

5. Tiết kiệm (trong mâm, xương xẩu gì cũng ăn lại được).

6. Sòng phẳng (trước khi ra về, dốc cả... bao tử trả lại đủ).

7. Bình dân (mặc ra sao cũng được, nằm ngồi ở đâu cũng xong).

8. Quyết tâm cao (chọn xong hướng đi thì dù có chướng ngại, gai góc gì cũng không cản được).

9. Bạo dạn và rất “tình thương mến thương” (có thể “tỉnh tò” với bất cứ cô gái nào không kể già trẻ, xấu đẹp...).

10. Biết phục thiện (khi tỉnh rượu luôn luôn hứa rất... dõng dạc: Từ nay xin hứa không say rượu nữa!).

CHÀNG XUÂN (Qui Nhơn)

TZCIejlw.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất