Mẹ của cháu bé bắt con về nhà

LÊ TRUNG - TẤN LỰC
LÊ TRUNG - TẤN LỰC

TTO - Tối 4-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Mộng Vinh-Trưởng công an xã Bình An, cho hay cháu Yến đã được mẹ của cháu là bà Hóa đưa về nhà chứ không phải do bắt cóc.

Cháu Yến và cha là ông Tú - Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước đó, ông Nguyễn Đình Tú, trú thôn An Thành 1, xã Bình An (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết vừa bị một nhóm thanh niên xông vào nhà đập phá bàn ghế rồi bắt mất con gái 4 tuổi của ông.

Ông Tú kể: “Họ xông vào nhà đè tôi xuống đất, trong lúc giằng co thì đồ đạc như bàn, ghế bằng đá trong nhà bị đổ nát. Chiếc xe máy của tôi cũng bị họ đạp ngã đổ. Tôi chạy theo giành lại con mà không được”-ông Tú kể lại.

Được biết, ông Tú và vợ là bà Nguyễn Thị Hóa (36 tuổi) vừa ly hôn, hai người có hai đứa con chung là cháu Yến và cháu Nguyễn Trung Tình (15 tuổi). Theo phán quyết của tòa án, bà Hóa được quyền nuôi dưỡng hai con.

Tuy nhiên ông Tú không tuân thủ phán quyết của tòa và vào trường Mầm non Đức Trí (TP tam Kỳ, Quảng Nam) để đưa cháu Yến về nhà nuôi dưỡng vào ngày 21-10. Đến chiều cùng ngày, bà Hóa ra nhà đòi con lại nhưng không được. Theo ông Tú, cháu Yến nói thích ở với ba hơn ở với mẹ nên ông mới đưa con về.

Đến tối 4-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Mộng Vinh-Trưởng công an xã Bình An, cho hay cháu Yến đã được mẹ của cháu là bà Hóa đưa về nhà chứ không phải do bắt cóc. Cháu Yến đã được tòa phán quyết cho chị Hóa nuôi dưỡng nhưng ông Tú lại đưa về. Những người bắt cháu Yến đem về cho mẹ là cậu của cháu. Công an đã liên lạc với gia đình bà Hóa và được biết hiện bé Yến đang an toàn ở nhà mẹ.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: C.T.V

 

 
LÊ TRUNG - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất