Phóng to |
| Những "thượng đế" phải xếp hàng chờ khá lâu mới mua được vé tàu vào TP.HCM |
Tàu hỏa: lại vẫn chuyện vé chợ đen
Chen lấn, chờ đợi toát mồ hôi, anh Vinh mới cầm được tấm vé của chuyến tàu chạy đêm nay trên tay. Mặc dù có mặt ở quầy vé từ 9g đêm trước nhưng đến 10g sáng nay anh mới mua được tấm vé ngồi ghế phụ (ghế nhựa) của chuyến tàu chậm chạy lúc nửa đêm.
|
Do tâm lý ngại đi lại trong ngày mồng 5 nên vào ngày 14-2 lượng người về quê ăn tết trở lại Cần Thơ, TP.HCM... tăng nhiều hơn mọi năm. Từ 6g sáng ngày hôm qua, tại bến xe Sóc Trăng đã chật kín khách đến xếp hàng mua vé vì giá vé chỉ tăng 40%, trong khi xe dù bên ngoài tăng giá gần gấp đôi ngày thường. Mặc dù ban điều hành bến xe Sóc Trăng đã mời thêm một số đơn vị vận tải hành khách xe chất lượng cao với trên 100 chiếc chạy tuyến Sóc Trăng - Cần Thơ và TP.HCM nhưng vẫn bị quá tải. Không mua được vé do chen lấn, hàng trăm người phải tỏa ra các đường: Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Lê Lợi... tụ tập chờ mua vé đi buổi chiều và tối. Đến 12g trưa ngày 14-2 vẫn còn gần 1.000 hành khách ngồi la liệt dưới nắng gắt để chờ xe. Số hành khách này đã mua được vé nhưng xe chưa về đến bến do kẹt xe, kẹt phà. Nhiều hành khách cho biết do xe dù bên ngoài hét giá từ Sóc Trăng về TP.HCM trên 100.000 đồng và nhồi nhét từ 20-22 người/xe 16 chỗ. Hôm qua 14-2 (mồng 6) lượng khách từ Cần Thơ về TP.HCM cũng rất đông. Ngay từ sáng cảnh xe nối đuôi nhau chờ qua phà lại diễn ra phía bờ Cần Thơ và kéo dài cho tới trưa mới giải phóng hết lượng xe này. Cũng trong ngày hôm qua tại đoạn Cai Lậy, Tiền Giang đã xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ, nhiều xe khách phải nối đuôi nhau thành hàng dài. Theo ghi nhận của phóng viên, việc ùn tắc trên là do lễ khởi công mở rộng quốc lộ 1A đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận được tổ chức gần quốc lộ. |
Trao đổi với chúng tôi, bà Phùng Thị Lý Hà - phó trưởng ga Hà Nội - cho biết đến hết ngày 13-2, nhà ga đã bán 35.000 vé cho khách đi tàu vào các tỉnh phía Nam. Hiện nay ga Hà Nội vẫn duy trì 12 đôi tàu chạy hằng ngày để phục vụ khách. Ngoài vé chính, nhà ga còn tổ chức bán ghế phụ đi trong ngày. Số vé phụ bằng 15% lượng vé chính sẽ được bán trước 48 giờ. Bà Hà khẳng định việc bán vé năm nay cũng ôn hòa hơn, không còn nóng bỏng như năm trước.
Hàng không: vẫn còn vé cho các chuyến bay đêm
Cùng ngày 14-2, tại văn phòng khu vực miền Bắc của Vietnam Airlines (25 Tràng Thi) cũng có rất đông hành khách đến đặt chỗ mua vé. Toàn bộ 10 quầy bán vé của văn phòng này liên tục kín chỗ, tính đến 12 giờ trưa cùng ngày, các ghế hạng thường của gần 20 chuyến bay Hà Nội - TP.HCM hầu như gần hết chỗ, chỉ còn lại một số chỗ thuộc ghế hạng nhất.
Theo ghi nhận của chúng tôi, hành khách bay vé khứ hồi chưa đặt chỗ từ trước muốn đặt chỗ vào thời điểm này rất khó. Gọi điện cho các đại lý bán vé của Vietnam Airlines nằm trên đường Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, chúng tôi được biết vé vào TP.HCM từ nay đến 16 tháng giêng hầu như đã hết ghế hạng thường.
Chiều 14-2, bà Phan Hạnh Thỏa - trưởng phòng bán vé đặt chỗ, văn phòng khu vực miền Bắc của Vietnam Airlines - cho biết từ 6 đến 10 tháng giêng văn phòng đã tăng giờ mở cửa phòng vé đến 19g30 (muộn hơn một tiếng so với những ngày trước đó), việc phục vụ qua điện thoại cũng kéo dài đến 20g. Từ mồng 1 tết đến nay, lượng khách được phục vụ qua điện thoại đều tăng hơn 100% so với năm ngoái.
Ngày 14-2, lượng khách lấy vé xếp hàng điện tử tăng 134% (1.070 vé) với trên 1.000 vé đáp ứng nhu cầu của khách. Bà Thỏa cũng cho biết thêm trong những ngày này công việc chủ yếu của các nhân viên bán vé là xác nhận lại chỗ cho khách đã đặt chỗ trước. Với năng lực chuyên chở từ 3.500-4.000 hành khách mỗi ngày theo chiều Hà Nội - TP.HCM, hãng đã cung ứng hầu hết nhu cầu của hành khách.
Việc khan hiếm vé vào TP.HCM chỉ xuất hiện với ghế hạng thường của các chuyến bay ban ngày, trong khi cùng chuyến đó một số ghế hạng thương gia vẫn còn. Hiện tại các chuyến bay sau 9-10 giờ đêm vẫn còn chỗ do nhiều khách không muốn đi giờ này. Riêng hôm nay (15-2) vẫn còn gần 300 chỗ cho hành khách bay vào TP.HCM.
|
Miền Trung: đường sắt, hàng không khó chen chân Xe đò không nhiều khách
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Sa, cán bộ điều độ thuộc Xí nghiệp khai thác bến xe Quảng Nam, cho biết đến thời điểm này lượng khách đi vào Nam vẫn chưa nhiều. Theo ông Sa, toàn tỉnh Quảng Nam mỗi ngày tại các bến xe có khoảng 46 xe khách xuất bến, riêng tại huyện Đại Lộc (địa phương có lượng người vào Nam làm ăn đông nhất tỉnh Quảng Nam), ngành giao thông cũng đã bố trí khoảng 22 xe xuất bến mỗi ngày. Khan hiếm vé tàu hỏa, máy bay Trong lúc việc đi lại tại các bến xe ở tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tương đối thoải mái thì tại ga Đà Nẵng nhiều hành khách vẫn đang “chạy đôn chạy đáo” tìm cách mua cho bằng được vé tàu lửa đi TP.HCM trong các ngày từ 15 đến 20-2. Theo thông tin từ ga Đà Nẵng, các loại vé tàu từ tàu E, tàu S đến tàu ĐH (Đà Nẵng - TP.HCM) đi TP.HCM đã không còn vé bán cho đến hết ngày 24-2. Đến thời điểm chiều 14-2, nhà ga chỉ bán các loại vé phụ đi trên các chuyến tàu vào Nam. Ở ga Tam Kỳ, tình hình vé tàu cũng căng thẳng không kém, tại đây hành khách không còn cơ hội mua được vé tàu vào Nam trước ngày 23-2. Chiều mồng 6 âm lịch (tức 14-2), ông Nguyễn Quỳnh, giám đốc ga Quảng Ngãi, cho biết chỉ giải quyết được khoảng 70% nhu cầu của hành khách. Hiện nay, vé đi tàu SQ1 vào TP.HCM đến ngày 26-2-2005 đã hết vé. Tương tự, vé máy bay của hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Pacific Airlines từ Đà Nẵng đi TP.HCM cũng căng thẳng không kém. Ông Lưu Văn Hạnh - giám đốc văn phòng Vietnam Airlines khu vực miền Trung - cho biết mặc dù Vietnam Airlines đã tăng tần suất bay tuyến Đà Nẵng - TP.HCM những ngày sau tết gấp ba lần so với ngày bình thường nhưng vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu đi lại của người dân. Theo thông báo của phòng vé chính Vietnam Airlines, vé máy bay từ Đà Nẵng - TP.HCM từ ngày 15 đến 18-2 vào ban ngày đã kín chỗ, hiện chỉ còn một số vé bay vào ban đêm. Còn tại phòng vé Pacific Airlines ở Đà Nẵng thì đến ngày 21-2 mới có vé từ Đà Nẵng đi TP.HCM, Hãng Pacific Airlines không có kế hoạch tăng chuyến cho đường bay này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận