Phóng to |
| Đồng nghiệp đang mong ngóng tin tin tức của những người bị nạn |
Trao đổi với Tuổi Trẻ trưa 14-8, ông Đinh Công Sỹ, Chánh văn phòng Công ty Cổ phần Than Mông Dương, cho biết đến 5g10 phút sáng nay các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, đưa được hai trong số bốn công nhân gặp nạn ra ngoài. Một trong hai người là công nhân Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1988, quê xã Hiệp An - Kinh Môn - Hải Dương) vẫn còn sống và đang được cứu chữa tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Điều thần kỳ đã không xảy ra với công nhân anh Nguyễn Văn Đoàn (sinh năm 1985, quê Lục Ngạn - Bắc Giang). Anh Đoàn đã tử vong trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận.
Theo ông Sỹ, đến trưa nay, lực lượng cứu hộ cũng đã tiếp cận được với khu vực hai nạn nhân còn lại đang mắc kẹt. Đó là phó quản đốc Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1972, quê xã Đông Triều - Quảng Ninh) và công nhân Ngô Văn Đấu (sinh năm 1983, quê Cẩm Phả - Quảng Ninh). Ông Sỹ cho rằng khả năng sống sót của hai công nhân này là rất thấp.
Trước đó, khoảng 19g10 phút ngày 13-8, khi nhóm công nhân bảy người (do phó quản đốc Nguyễn Thanh Bình phụ trách) đang làm việc bắc máng trượt tải than để hạ nền lò và thu hồi vỉ chống tại hầm lò bán xiên mức +10 đến +30, vỉa G9, khu vực Vũ Môn thuộc công trường khai thác số 2 thì xảy ra tai nạn, nóc lò bị tụt đổ.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công ty Cổ phần Than Mông Dương và các lực lượng cứu hộ đã triển khai nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân. Sau năm tiếng rưỡi đào bới, cứu hộ, đến 0g40 ngày 14-8, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận đưa được nạn nhân Nguyễn Văn Việt (còn sống) ra ngoài. Đến 5g10 phút, xác nạn nhân thứ hai Nguyễn Văn Đoàn cũng được đưa ra khỏi hầm lò.
Theo ông Sỹ, hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương triển khai mọi biện pháp để đưa nốt hai nạn nhân đang mắc kẹt ra khỏi lò, và dự kiến chỉ trong chiều nay mọi công việc cứu hộ sẽ kết thúc.
Khoảng 14g tại công trường khai thác 2 - Công ty Cổ phần than Mông Dương TKV, hai thi thể cuối cùng trong số 4 nạn nhân vụ sập lò đã được mang lên.
Đó là thi thể của thợ lò Ngô Văn Đấu (sinh năm 1983, quê Cẩm Phả Quảng Ninh). Chừng mười phút sau, thi thể được xác định là phó quản đốc Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1972, quê xã Đông Triều - Quảng Ninh) cũng được gấp rút dùng cáng mang lên, đưa thẳng đến bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả (BVĐKKV Cẩm Phả).
Các bác sĩ tại bệnh viện đều xác nhận hai anh đã ở trong tình trạng tử nạn ngoại viện.
Người duy nhất sống sót là thợ lò Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1988, quê xã Hiệp An - Kinh Môn - Hải Dương). Anh Việt (sinh năm 1988, quê xã Hiệp An - Kinh Môn - Hải Dương), ngay sau khi được giải cứu lúc 5g10 sáng 14-8 đã được đưa ngay vào BVĐKKV Cẩm Phả.
Bác sĩ Nguyễn Thế Tài hiện đang trực tiếp điều trị cho anh Việt thông báo, anh Việt bị khủng hoảng nặng về tinh thần, chân bên trái dập, có hội chứng tiêu cơ vân, nếu không chữa trị dứt điểm sẽ gây tắc ống thận, gây suy thận.
Ghi nhận của phóng viên TTO tại bệnh viện, anh Việt hiện được tiêm nhiều thuốc giảm đau, an thần, truyền dịch, không thể tường thuật gãy gọn những việc đã xảy ra. Câu duy nhất anh thốt ra khỏi miệng là: “Khi lò đổ, tôi chỉ còn hai chữ “đợi chết” ở trong đầu”.
Bác sĩ Tài xác nhận, Việt hoàn toàn khủng hoảng khi hay tin 3 người đồng nghiệp đã không may mắn như anh.
Trong 4 nạn nhân, anh Nguyễn Thanh Bình và anh Ngô Văn Đấu đều đã lập gia đình và có hai con còn rất nhỏ. Anh Nguyễn Văn Đoàn và anh Nguyễn Văn Việt tuy độc thân nhưng đều là trụ cột kinh tế trong gia đình.
Theo thông tin ban đầu từ TKV, mức đền bù cho nạn nhân bị thiệt mạng sẽ là 20 triệu đồng, riêng mức tiền hỗ trợ cho anh Việt đến nay chưa được xác nhận.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận