Vào lớp, thầy cô chắc cũng lâng lâng Tết nên thong thả lắm, hổng có khảo bài, hay kiểm tra gì nhiều, tụi mình nhờ đó cũng đỡ khổ! Mới thi học kỳ xong mà, chưa gấp, thêm phần thầy cô cũng mắc... soạn giáo án mới, nên tụi mình được ngồi chơi carô dí đọc truyện mệt nghỉ luôn.
Hôm qua nhỏ N. mang hột dưa vô cắn. Đang ăn thì thầy hiệu trưởng đi qua. Thầy hổng có la cô mình, mà thầy cảnh báo tụi mình về hột dưa... nhiễm hóa chất độc. Hic, nghe thầy nói mình run ghê, mình nói dí thằng Vũ, nó hỏi mình ăn bao nhiêu hột rồi, mình nói nhiều lắm không nhớ. Nó nói nếu nhiều lắm mà tới giờ này mình... chưa chết, nghĩa là mình hông sao.
Nhớ bữa trước thằng Kiên mang mứt vô trường ăn, cả đám xúm lại ăn theo, còn khen ngon quá cỡ, vậy mà đến tuần sau thầy tổng phụ trách mới dán lên bản tin Liên đội cái vụ “mứt có... dòi”. Hu hu! Mà mình lỡ “tiêu hóa” hết trơn rồi... Mình nói với thằng Kiên: “sao mày cho tao ăn mứt ghê vậy?”. nó nói: “Mứt đó đâu có dòi, mà anh tao nói mứt có dòi là mứt sạch, hổng có hóa chất, chớ nếu có hóa chất thì dòi cũng chết hết rồi, đâu tới mình... ăn” (!).
![]() |
Ở trường mình đã vui vậy rồi, về nhà nghe ba nói ở cơ quan ba mình còn... vui ác hơn. Từ cuối tháng 12 tới giờ, ba mình bận đi “tổng kết” với các ban bệ hoài. Mà ban bệ của ba ở đâu nhiều ghê, gần như ngày nào ba cũng đi từ 6 - 7 giờ sáng tới khuya mới về. Tổng kết lai rai cả tháng rồi mà chưa... hết độ. Mẹ mình thì siêng đi mua hàng khuyến mãi.
Ngày nào cũng sâm sẩm tối là nghe mẹ alô hoặc nhận alô của mấy dì, mấy cô rủ đi siêu thị... Mẹ nói, mẹ đi siêu thị là “kích cầu kinh tế tăng trưởng”, là để “dân giàu, nước mạnh”. Mẹ dặn mình ở nhà ngoan, học bài xong thì nói ông nội cho coi phim. Ba bận “tổng kết”, mẹ bận “kích cầu” nên mình khỏi trình sổ báo bài.
Sáng ra, ba chở mình tới trường, mình mới kêu ba ký, ba ký cái rẹt, hổng có đọc, đỡ ghê! Chớ nếu không, như “bình thường” là mình được mời ăn “mứt cây” vì mấy cái tội bị cô mét trong sổ rồi. “Thiệt là sung sướng khi làm học sinh Việt Nam” - bác mình từ Canada về thăm nội nói vậy đó, vì ăn Tết Tây xong còn tà tà ăn Tết ta. Ông nội còn khoe khoang thêm dí bác mình: “Mùng 4 đi làm mà chưa có làm thiệt đâu nghen con, tụi nhỏ thì mùng 8 đi học cũng chưa học thiệt, nơi nơi còn ngầy ngật Tết, tới ngoài rằm mới ổn ổn chút, vui lắm con à!...”.
Tết ở nước mình vui vậy đó, nên mình khoái Tết hung! Tết muôn năm, “tổng kết” muôn năm, “kích cầu” muôn năm...
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận