13/03/2011 20:39 GMT+7

Sao tắt tiếng

SĨ HUYÊN tổng hợp
SĨ HUYÊN tổng hợp

TTO - Chơi trên sân nhà, nhưng dàn sao của Navibank Sài Gòn gần như tắt tiếng trước Khánh Hòa vào chiều 13-3.

TTO - Chơi trên sân nhà, nhưng dàn sao của Navibank Sài Gòn gần như tắt tiếng trước Khánh Hòa vào chiều 13-3.

Hàng tiền vệ với những cái tên đáng gờm như Tài Em, Quang Hải, Leandro, Duy Khanh thật sự lu mờ trước một tièn vệ năng động, khỏe khoắn và luôn chơi bóng với ý thức tập thể được đặt lên hàng đầu bên phía đội khách Khánh Hòa. Đó chính là nhạc trưởng Lê Tấn Tài.

Tiền vệ con thoi này, dù bất lợi về thể hình nhưng anh tả xung hữu đột khắp nơi nhờ nền tảng thể lực dồi dào, thông minh trong di chuyển và luôn gây khó cho đội chủ nhà với những quả tỉa bóng, bấm bóng đầy sáng tạo. Và cũng chính Tấn Tài là ngòi nổ, dẫn tới bàn thắng mở tỉ số cho Khánh Hòa vào phút 32. Từ giữa sân, Tấn Tài tỉa bóng sệt cho Agostino, bóng được chuyển tiếp cho Mustapha lòn nhanh xuống cánh trái đệm bóng cận thành làm bó tay thủ môn Santos.

Cách nhau không quá 60 giây ở đầu hiệp nhì, Navibank Sài Gòn ghi liền hai bàn thắng nhờ những pha phản công chớp nhoáng. Phút 50, sau một pha dàn xếp tấn công, Quang Hải sút căng từ ngoài vòng cấm địa, bóng bật chân hậu vệ Khánh Hòa làm đổi hướng bay khiến thủ môn Hoàng Tuấn đứng như trời trồng nhìn bóng đi vào lưới. 1-1.

Vài mưới giây sau đó, vừa nhận được quà chuyền của Tài Em, Quang Hải bật bóng thẳng vào đầu vòng cấm địa để Almeida tạt ngang  sang cánh phải cho Edene băng xuống sút chéo góc lưới, nâng tỉ số lên 2-1.

Sau bàn thắng lội ngược dòng ngoạn mục ấy, Navibank Sài Gòn có không ít hơn ba tình huống ngon ăn khác, tiếc rằng lối chơi quá mức cá nhân của Edene, Leandro và Quang Hải đã giúp cho Khánh Hòa hạn chế được bàn thua do dứt điểm cẩu thả đưa bóng vọt xà ngang.

Trên sân Lạch Tray, lần đầu tiên sau bốn mùa bóng toàn thua, Hoàng Anh Gia Lai đã làm cho khán giả Hải Phòng hồi hộp âu lo với những pha dàn xếp tấn công nhanh, khéo léo. Phút 12 rồi 14, một mình Evaldo có tới hai tình huống ghi bàn rõ mười mươi nhưng đều kết thúc không thành công. Gần cuối hiệp một, Evaldo chuộc lỗi  bằng pha đột phá khéo léo đi qua thủ môn Quang uy rồi dứt điểm vào lưới trống, mở tỉ số 1-0.

Trong thế trận lấn lướt hoàn toàn, Hoàng Anh Gia Lai bổng nhiên gặp tai họa vào đầu hiệp nhì- thủ môn Thanh Tú bị trọng tài Nguyễn Trọng Thư truất quyền thi đấu do bắt bóng ngoài vòng cấm địa. Thẻ đỏ cho Thanh Tú và đội khách chỉ còn chơi với 10 người. Từ pha đá phạt này, Đồng Đức Thắng gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng.

Cuối cùng thì Hà Nội ACB cũng biết thắng. Thú vị thay, đó là chiến thắng trước đội bóng đang chơi rất lên chân là Đồng Tháp. Chủ nhà chơi phòng ngự phản công, khách chủ động tấn công từ đầu trận. Cuối cùng, chủ nhà cho khách phơi áo 2-0 với cả hai pha lập công đều của tiền đạo Lucas

Trên sân Bình Dương, cơn mưa bàn thắng đã đến ngay trong hiệp một sau những màn dàn xếp tấn công đẹp mắt của đội chủ nhà và Thanh Hóa. Chiến thắng 4-3 thuộc về Bình Dương, trong đó có cú đúp của Philani, lần đầu tiên Lee Nguyễn ghi bàn thắng cho Bình Dương trong khi trung vệ Chí Công lần thứ hai làm nên chuyện- ghi bàn vào lưới đối phương.

Kết quả các trận đấu ngày 13-3: Hải Phòng- Hoàng Anh Gia Lai 1-1, Ninh Bình- Hòa Phát 1-1, Hà Nội ACB- Đồng Tháp 2-0, Bình Dương- Thanh Hóa 4-3, Navibank Sài Gòn- Khánh Hòa 2-1.

Bảng xếp hạng sau 6 vòng đấu: 1- Đà Nẵng 12 điểm,2- Đồng Tháp 11 điểm, 3- Navibank Sài Gòn 11 điểm, 4- Hòa Phát 10 điểm, 5- SLNA 10 điểm, 6- Bình Dương 10 điểm, 7-K Khánh Hòa 9 điểm, 8- T&T 9 điểm, 9-Thanh Hóa 7 điểm, 10- Hoàng Anh Gia Lai 7 điểm, 11- Hải Phòng 7 điểm, 12-  Ninh Bình 6 điểm, 13- Đồng Tâm Long An 5 điểm, 14-Hà Nội ACB 3 điểm.

SĨ HUYÊN tổng hợp

SĨ HUYÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên