02/02/2016 21:55 GMT+7

Sao người Sài Gòn, Hà Nội đóng cửa sáng mùng 1 tết?

THANH VINH
THANH VINH

TTO - "Tối hôm trước, đường phố chen chúc người là người, vậy mà chỉ sáng hôm sau, cả Sài Gòn, Hà Nội hầu như không còn ai: nhà cửa đóng im ỉm" - nhiều người nước ngoài ăn tết Việt đã té ngửa với thay đổi "đáng sợ" này.

Sáng mùng 1 tết Ất Mùi 2015 trên đường Lê Văn Sỹ (Q. Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: M.C

Có lẽ không chỉ người người nước ngoài, ngay nhiều bạn lần đầu ăn tết ở Sài Gòn cũng rơi vô sự hụt hẫng này. Bạn Thanh Vinh, quê miền Trung năm ngoái đã quyết định ở lại Sài Gòn ăn tết vì thấy những ngày gần tết, Sài Gòn vui quá, nhộn nhịp ngựa xe mua sắm.

Sáng mùng 1 tết trên một phố Hà Nội - Ảnh: TIẾN THÀNH

"Vậy mà chỉ sáng hôm sau, tôi bần thần khi ra đường, ngỡ rằng người ta mở cửa đón khách tưng bừng, ai dè nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Bạn bè đứa nào cũng biến mất tiêu, gọi không nghe máy hoặc tắt máy... Hoảng quá, ráng chịu đựng đến hết ngày mùng 1, sáng mùng 2 tôi vội phóng xe về quê" - bạn Thanh Vinh nhớ lại một cái tết của mình. 

Bạn có thể giải thích tại sao hầu hết người Sài Gòn, Hà Nội lại đóng cửa như không muốn tiếp khách sáng mùng 1, thậm chí không ai dám thăm nhà ai sáng mùng 1?

Bạn có thể gửi giải thích của mình ngay trong phần bình luận dưới đây?

 

 

THANH VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên