Thấy hoàn cảnh các cháu nhỏ quá tội nghiệp, vào tháng 6-2012 tôi đã hỗ trợ gia đình anh An 10 triệu đồng sửa chữa lại nơi ở thông qua Ủy ban MTTQ, UBND P.Tân Quy. Nhưng đến nay UBND P.Tân Quy không cho anh An sửa chữa lại nơi ở mà yêu cầu anh phải dọn vào căn nhà trọ UBND P.Tân Quy thuê. Và UBND P.Tân Quy hỗ trợ sáu tháng tiền thuê nhà. Do đó anh An rất lo lắng vì nếu hết sáu tháng thì sợ không đủ tiền trả nhà trọ tiếp vì còn lo cho năm đứa con nhỏ. Tôi muốn biết vì sao UBND P.Tân Quy lại không đồng ý cho anh An sửa chữa lại nơi ở và cũng chưa giao hết số tiền tôi đã hỗ trợ cho gia đình anh?
Ông Đào Gia Vượng (chủ tịch UBND P.Tân Quy) cho biết:
- Trường hợp gia đình anh An là hộ tạm trú trên địa bàn P.Tân Quy. Anh An đưa các con về ở tại một cái chòi trên ao để canh cá thuê. Các cháu nhỏ sống rất vất vả nên P.Tân Quy đã làm thủ tục đưa các cháu về đi học trên địa bàn phường (lẽ ra các cháu phải học tại Q.8 vì hộ khẩu bên đấy).
Vừa qua, P.Tân Quy có tiếp nhận số tiền của chị Hoàng giúp đỡ gia đình anh An. Tuy nhiên, phường không thể cho sửa chữa lại cái chòi này do khu vực này dơ bẩn, ô nhiễm và nếu sửa cũng không đảm bảo an toàn. Khi mưa gió chòi có thể đổ sập và nguy hiểm tính mạng các cháu nhỏ. Vì thế chính quyền yêu cầu anh An đem các con lên bờ ở và địa phương đã có những phương án hỗ trợ.
Riêng về khoản tiền hỗ trợ của chị Hoàng, địa phương sẽ giám sát anh mua sắm đồ đạc cần thiết cho các cháu nhỏ chứ không giao cho anh.
Phường đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các cháu nhỏ 1 triệu đồng/tháng. Địa phương cũng hỗ trợ anh tìm việc làm để chăm lo cho các cháu nhỏ trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận