Sao cứ để lấn ép hoài?

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mấy bữa nay chị Tư trồng rau ở Đà Lạt rầu rĩ héo queo như mớ hàng rau tồn kho, không bán được. Lý do thì cũng chẳng mới lạ gì, cũng vẫn chuyện bị hàng Trung Quốc lấn ép.

- Nghe cũng buồn lây. Nhưng tui vừa thấy lạ, vừa thấy bực vì sao chuyện bị ép trên sân nhà cứ tiếp diễn hoài vậy?

- Thì tại hàng của họ rẻ, cạnh tranh giá là hàng ta bị “nốc ao” ngay!

- Nhưng nhiều người tiêu dùng cũng ngán ngẩm các loại của rẻ chất lượng rất bèo ấy lắm rồi. Nhiều khi phải gắn mác hàng Việt để bán được nữa mà.

- À, câu trả lời có từ lâu rồi. Tại vì vẫn có nhiều người do hám lợi trước mắt mà buôn thứ đó về, rồi trà trộn đánh lận con đen, bán cho người dùng. Tại vì vẫn có những người được giao trọng trách trấn giữ đường lưu thông hàng hóa để ngăn ngừa những loại hàng lậu, hàng kém phẩm chất, lại hám lợi nên “mắt nhắm mắt mở”.

- Nhưng lời than trách của chị Tư Đà Lạt, câu hỏi và câu trả lời thuộc loại “biết rồi khổ lắm nói mãi” của tụi mình, nói lại và nghe lại trong thời điểm biển Đông sục sôi này có gợi lên điều gì không? Có khi hãy bắt đầu bằng điều đơn giản: Chớ có biến hành tây, khoai tây Trung Quốc thành hàng Việt, để người tiêu dùng có thể mua được hàng Việt như mong muốn! Chớ có “mắt nhắm mắt mở” nữa, hãy quyết liệt ngăn chặn những xe hàng trốn thuế, chất lượng độc hại! Nói yêu nước là hãy ủng hộ người nông dân bán được hàng trong một thị trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất