Sao bỏ lộ trình tuyến trên thân xe buýt?

DƯƠNG VĂN MINH LỘC (Q.2, TP.HCM)
DƯƠNG VĂN MINH LỘC (Q.2, TP.HCM)

TT - Lâu lắm rồi tôi mới đi xe buýt trở lại. Tôi thấy lúc này tài xế và tiếp viên xe buýt thường lịch sự và ân cần chỉ đường, nhường ghế cho khách ngồi. Nhưng cũng có nhiều đổi mới của xe buýt lại gây bất tiện cho khách.

Trước đây, chạy dài trên đỉnh các cửa sổ xe buýt là những hàng chữ rất lớn ghi rõ tuyến đường và các trạm dừng xe buýt như: Bến Thành - Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Hàng Xanh - D2 -... Việc này giúp khách đi xe buýt chỉ cần nhìn lên xe là biết ngay có đúng tuyến mình cần đi, có trạm mình cần dừng hay không. Nhất là dân quê, người chưa quen đi xe buýt sẽ dễ dàng lựa chọn đúng chiếc xe mình cần đi mà không lên nhầm xe.

Còn bây giờ xe nào xe nấy chẳng ghi gì hết, chỉ đầu và đuôi xe ghi vỏn vẹn số tuyến xe và tên trạm đầu, trạm cuối như 3 - Bến Thành - Thạnh Lộc. Đi xe buýt có vài lần mà tôi thấy nhiều khách lên nhầm xe, phải tốn tiền chuyển xe hay lội bộ mỏi giò mới tìm thấy chiếc xe buýt đưa mình tới đúng chỗ. Lên xe, tôi nhìn kỹ lắm mới thấy bản đồ tuyến tí xíu trên nóc xe, chỗ gần như chẳng ai để ý. Còn bản đồ ở mấy trạm chờ muốn hiểu phải đọc đi đọc lại cả chục lần. Tôi nghĩ cái gì tiện ích thì cứ giữ nguyên, đổi mới làm chi? Mong ngành xe buýt mau chóng trả lại dòng chữ ghi rõ các trạm dừng trên xe buýt cho khách nhờ.

Một vấn đề nữa là có xe buýt được tài xế bật kênh giao thông để nghe tin tức, nhưng cũng có nhiều xe buýt hễ bước chân lên là nghe toàn nhạc ủy mỵ, rên rỉ, nhão nhòe nhão nhoẹt. Tôi thấy mới sáng sớm tinh mơ mà nghe đầy tai loại nhạc đó là coi như cả ngày u sầu! Xe buýt là nơi đông đảo dân chúng, sao ngành xe buýt không thống nhất chọn các loại nhạc mang lợi ích tinh thần cho hành khách như nhạc cách mạng, nhạc nhẹ các nước, nhạc vui nhộn... Nhất là trong giai đoạn đất nước cùng nhau bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa, sao không cho phổ biến các ca khúc hùng tráng nâng cao ý chí yêu nước của người dân?

Sử dụng đèn led để tránh rối mắt

Ông Lê Hải Phong - giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành phương tiện hành khách công cộng TP.HCM:

Trước đây, trên thân xe buýt có rất nhiều dòng chữ như lộ trình tuyến, loại xe, số ghế, tên doanh nghiệp... nên nhìn rất rối mắt, nhếch nhác. Để xe buýt nhìn tinh tươm hơn, trung tâm đã khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã gỡ bỏ hàng chữ lộ trình tuyến trên thân xe, thay vào đó là dùng đèn led để thể hiện thông tin lộ trình tuyến. Từ đầu năm 2014 đến nay, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã lắp đặt đèn led phía trước và sau xe thể hiện lộ trình và những tuyến đường chính mà xe chạy qua để hành khách tiện theo dõi. Song song với việc thể hiện lộ trình tuyến xe buýt bằng đèn led, trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại các bản đồ xe buýt ở những trạm, nhà chờ xe buýt để kịp thời bổ sung, thay thế nếu bị mờ, rách.

Còn việc mở nhạc trên xe buýt, trung tâm nghiêm cấm tài xế mở các loại nhạc không được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Còn các loại nhạc sến, nhạc buồn tuy không cấm nhưng trung tâm khuyến khích tài xế nên mở các đài VOV, VOH để theo dõi tình hình giao thông và nhạc cách mạng để phục vụ người dân.

MẬU TRƯỜNG ghi

DƯƠNG VĂN MINH LỘC (Q.2, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất