- So sánh làm gì! Bọn mình đóng thuế để xây dựng đất nước mình là nghĩa vụ là trách nhiệm. Còn họ, cái chính là ních đầy túi, kể gì!
- Nhưng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, tất nhiên là trước cả luật thuế. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn ít, kinh doanh khó khăn vẫn khai thuế minh bạch, đàng hoàng và đóng thuế đầy đủ cho những đồng lợi nhuận ít ỏi, khó khăn của mình. Vậy mà những cha “đại gia” lại khai lỗ để “né” thuế.
- So sánh sao được! Một đằng là những doanh nghiệp làm ăn có trách nhiệm, trách nhiệm với nền kinh tế mà từ đó doanh nghiệp tồn tại và phát triển, trách nhiệm với cộng đồng dân cư mà cũng là khách hàng của mình. Còn một đằng là những kẻ tham lam, thiếu tự trọng, nói làm gì!
- Nhưng mà cũng thấy bực chứ! Mở cửa mời gọi mà gặp toàn bọn như thế thì... thua luôn, làm sao khá nổi?
- Thôi uống ngụm nước cho hạ hỏa! Đảm bảo đây là nước mưa quê nhà, không hề có chút hương liệu “độc quyền” nào, uống vào mát ruột gan và không bị... tức!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận