Sáng kiến lộ hàng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tại sao dạo này bỗng có “mô-đen” ghi thêm chức danh, tên cơ quan vào thiệp cưới, thiệp mời sinh nhật, tân gia...?

- Thì các bác ấy vốn tính cẩn thận, sợ anh em quên, lẫn lộn, cứ ghi rõ thế cho chắc ăn! Chả phải có tuần ông bạn nhận cả chục thư mời đủ loại, có khi nghĩ mãi mới nhớ ra là ai đó sao?

- Nhưng các bác ấy thường ở những vị trí “nhạy cảm” mà người nhận được thiệp mời không muốn dự cũng có phần... e ngại! Dù sao đây cũng có thể được xem là một “sáng kiến” ông nhỉ?

- Đúng thế, từ “sáng kiến” này có thể nhân rộng thành nhiều hình thức khác. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta bỗng thấy một chiếc ôtô hay xe tay ga loại xịn có gắn thêm tấm bảng ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi công tác. Xe gắn mác như thế sẽ được bà con ưu ái nhường đường, một “sáng kiến” thoát nạn kẹt xe quá tuyệt phải không?

- Ờ nhỉ, biết đâu các cô cậu quý tử con quan quen thói chạy xe ẩu cũng sẽ phát huy vẽ thêm dòng chữ “COCC” và tên cơ quan bố lên xe (hoặc nón bảo hiểm)? “Sáng kiến” này đảm bảo độc đáo, khó đụng hàng.

- Nhưng các vị ấy đâu biết chính cái trò “tự giới thiệu” trên thiệp cưới, tân gia, mừng lên chức... cũng sẽ “công khai minh bạch” cho bà con thiên hạ hiểu thêm nhận rõ về những ý định “méo mó, không trong sáng”. Đây cũng có thể gọi là... sáng kiến lộ hàng!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi lộ hàng

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất