Hà Nội
Phóng to |
| Chụp tại bến xe Yên Nghĩa. - Ảnh chụp: Nguyễn Văn Thế |
TỐ LIÊN
Nam Định
Con gà tức nhau... cân thóc
Bây giờ xe khách của các tỉnh, thành chạy tuyến Hà Nội đều là xe đời mới, có máy lạnh. Thế nhưng điều ấy không giúp cho hành khách Nam Định và Thái Bình bớt âu lo. Các xe chạy về thủ đô mà hành khách cứ trong tâm trạng chạy về... cõi chết. Để giành khách, các xe cứ phóng vèo vèo, chèn cả “quân ta” lẫn “quân địch”. Các lơ xe chửi nhau không tiếc lời, điếc cả tai hành khách. Con gà tức nhau... cân thóc nên đã nhiều phen họ ẩu đả nhau đến sứt đầu bươu trán, còn hành khách sợ xanh cả mắt.
CẦU TÕM
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trường kỳ cổ động
Để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc khóa X, vào năm 2005 ngành văn hóa cho dựng một pano cổ động rất lớn tại ngã ba Xà Bang - QL56. Từ đó đến nay đã gần chục năm, đặc biệt nay đã giữa nhiệm kỳ khóa XI, vậy mà cái pano tuyên truyền bị bạc phếch này vẫn nguyên vị trên cao. Sự lạc hậu của ngành văn hóa tỉnh đã gây phản cảm không ít trong ánh mắt người dân.
KA - I
Khổ vì khói rác
Ven bờ sông Rùa nhỏ hẹp ở thị trấn Ninh Giang có bãi rác rất lớn. Để xử lý nó, lâu lâu người ta lại cho đốt rác. Tuy nhiên, bên bờ đối diện là thôn Hà Hải (Hà Kỳ, Tứ Kỳ) nằm cuối chiều gió nên mỗi lần đốt rác là cả thôn giống như bị hun khói. Mùi hôi thối pha mùi khét lẹt nồng nặc khiến người già trẻ con không chịu nổi. do ô nhiễm nặng nề vì nước rác rỉ trực tiếp, giờ đây người dân không dám sử dụng nguồn nước nơi này nữa. Người dân đã gửi kiến nghị lên huyện Ninh Giang nhiều lần nhưng tình trạng “hun chuột” vẫn tiếp diễn.
A.V.Đ.
Nguy hiểm cận kề
Đê khu Đông (huyện Tuy Phước) làm nhiệm vụ ngăn mặn, chống ngập úng cho vùng hạ lưu sông Hà Thành và sông Kôn. Tuy phải gánh trọng trách như vậy nhưng có vẻ cơ quan chức năng không quan tâm đến con đê này. Bằng chứng là hiện nay có hơn 1.000 hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà trên đê gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của tuyến đê xung yếu. Đang là mùa mưa bão, nếu tình trạng này không được khắc phục sớm, rất dễ để lại hậu quả khó lường.
THÂN DƯƠNG
Đắk Lắk
Mật ít ruồi nhiều
Theo chủ trương chung, các cán bộ công nhân viên chức ngành giáo dục ở huyện Ea Súp cũng lĩnh lương qua thẻ ATM như ở nơi khác. Thế là hàng ngàn cái thẻ được phát ra (thu phí 50.000đ/cái), tuy nhiên trạm ATM chỉ có một cái duy nhất đặt ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. “Mật ít ruồi nhiều” khiến cây tiền này quá tải, nhiều người chầu chực mãi mới rút được tiền hoặc đến lượt thì máy báo hết tiền. Đặc biệt vào dịp giáp Tết thì sự quá tải còn bộc lộ dữ dội hơn, đi lĩnh tiền khổ sở chả khác gì đi xin tiền.
NGUYỄN TIẾN TỎA
Quảng Ninh
Có bột mới gột nên hồ?
Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả được cải tạo mở rộng thêm. Đó là điều đáng mừng trong ngành y tế. Tuy nhiên trong xây dựng, Ban Quản lý dự án lại thể hiện sự lãng phí khiến nhiều người băn khoăn. Ở phía đông nam, tường rào cũ có trụ ốp gạch men với hàng rào là sắt tròn phi 14, cao tới 1,5m rất chắc chắn. Ước tính khả năng sử dụng của chúng được cả chục năm nữa. Vậy mà Ban Quản lý cho đập phá hết để xây mới hoàn toàn. Chả biết do vụng tính hay do... “phết phẩy” nhỉ!
NGƯỜI QUAN SÁT
Hải Phòng
Cống hành
Đường Đổng Quốc Bình (Q.Ngô Quyền) tuy ngắn nhưng đây là nơi “đóng đô” của các đơn vị thuộc ủy ban phường, của trường mẫu giáo và trường trung học. Thế nhưng hệ thống cống ngầm ở đây rất tệ, do xuống cấp trầm trọng nên từ lâu đã không đáp ứng được yêu cầu thoát nước. Mỗi khi trời mưa, nước cống dâng lên khiến đường trở thành sông. Thật khổ cho các cháu mẫu giáo và phụ huynh cứ phải bì bõm trong làn nước bẩn.
CÁ TRÊ
TP.HCM
Mèo vẫn hoàn mèo
Từ nhiều năm nay tình trạng chợ Tân Sơn họp tràn lan, lấn chiếm cả một đoạn dài đường Phạm Văn Bạch đã gây bức xúc cho người đi đường. Cách đây 2 tháng, con đường được chỉnh trang tráng nhựa, tiểu thương được hướng dẫn buôn bán trên lề đường nên trật tự giao thông đi vào ổn định. Thế nhưng niềm vui không lâu, bây giờ theo thói quen cũ, người buôn bán lại tràn xuống đường, khiến giao thông lại trở về thời đồ đá”.
NGUYỄN THỊ MAI TRANG
Nghệ An
Phản hồi
Trên TTC số 480 (15-7-2013) có bài “Bám trụ đến cùng” phản ánh một trụ điện đứng dưới lòng đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Vinh), gây nguy hiểm cho người và xe. Để khắc phục, đơn vị chức năng đã nhổ cột này và cho nằm trên vỉa hè đường Hải Thượng Lãn Ông. Người đi xe tuy rất phấn khởi nhưng lại thấy ái ngại cho người bộ. Mong rằng đơn vị đã thương thì thương cho trót để “cả nhà cùng vui”.
Tuổi Trẻ Cười số 489 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận