Sẵn sàng hiến thân...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Kính thưa ban tổ chức cuộc thi tiết kiệm năng lượng, tên khai sinh của em là Hót, còn tên thường gọi ở nhà là Gơ. Xin báo cáo với ban tổ chức là sau một tháng phát động cuộc thi tiết kiệm năng lượng, em đã đạt được một số thành tích như sau: Từ 1,5 triệu đồng/tháng cho tiền điện như trước, tháng này em chỉ còn phải chi 500.000 đồng...

- Ồ, quá tuyệt.

- Xin ban tổ chức bình tĩnh để nghe thêm. Nếu trước đây mỗi tháng em tốn 1 triệu đồng để đổ xăng cho chiếc SH thì nay chỉ còn 100.000 đồng/tháng.

- Trời, cách nào hay vậy? Hót phải nhanh chóng kể những kinh nghiệm của mình để phổ biến cho mọi người đi.

- Dạ. Để tiết kiệm điện, em đã dẹp hết những chiếc áo dài luộm thuộm, những chiếc váy dạ hội để mặc những bộ đồ thật ít vải. Bởi mặc ít vải thì mát, mà mát thì cần gì đến máy lạnh. Còn ban đêm, nhà em cũng không bật đèn...

- Trời, sống trong bóng tối à?

- Dạ cũng không hẳn. Ánh sáng từ màn hình chiếc laptop mà em dùng để chat cũng đủ sáng rồi. Còn để tiết kiệm xăng, em chuyển qua đi ké ôtô của mấy sếp. Xe nào cũng trống huơ trống hoác nên mấy ảnh sẵn sàng cho ké ngay.

- Thôi...

- Dạ, làm sao thôi được ạ. Em phải tiếp tục vận động cho chiến dịch tiết kiệm năng lượng đến hơi thở cuối cùng. Em sẵn sàng hiến thân cho chiến dịch này...

- Bằng cách nào?

- Dạ, chụp ảnh khỏa thân ạ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất