Hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai (trắng) luôn vất vả trong việc ngăn chận tiền đạo Matias khá to cao bên phía TP.HCM. Ảnh: ANH TIẾN
HLV Chung Hae Soung đã bố trí đội hình 4-5-1 thiên về phòng ngự số đông, và chỉ cắm Matias (hoặc hoán chuyển với Vinicius) ở tuyến trên. Và đó cũng chính là lý do mà chất lượng chuyên môn của hiệp 1 quá thấp.
Công bằng mà nói thì việc đá lùi sâu trên sân nhà với hai lớp phòng ngự như vậy, TP.HCM đã đạt được mục tiêu là không để lọt lưới sớm, đồng thời bọc lót cho nhau khá kín kẽ để hóa giải sức mạnh từ hàng tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai.
Được hưởng đến 5 quả phạt góc, nhưng chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai không một lần gây được sóng gió về phía khung thành đội khách. Và đương nhiên là khi chơi phòng thủ phản công bằng bóng dài vượt tuyến thì TP.HCM cũng không thể làm nên chuyện.
Hậu vệ Công Thành (TP.HCM) truy cản pha tấn công của tiền vệ Hoàng Thanh Tùng (áo trắng- Hoàng Anh Gia Lai). Ảnh: ANH TIẾN
Mọi chuyện bất ngờ thay đổi vào đầu hiệp 2 khi TP.HCM dồn lên tấn công dồn dập và có bàn mở tỉ số do công của Hoàng Thịnh ở phút 56. Hàng thủ chủ nhà hút hết sang cánh phải, do vậy khi Matias tạt ngang mặt khung thành thì không ai kèm Hoàng Thịnh để tiền vệ này thoải mái sút căng vào góc xa mở tỉ số 1-0 cho đội khách.
Sáu phút sau đó, TP.HCM tổ chức pha tấn công tương tự. Lần này, đến lượt Minh Trung đột phá và dọn cỗ cho Vinicius đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách.
Phút 89, Minh Vương bị chèn ngã trong vòng cấm địa. Phạt đền. Văn Toàn rút ngắn khoảng cách còn 1-2.
Hai phút sau, Hoàng Lâm (Hoàng Anh Gia Lai) bị truất quyền thi đấu sau thẻ vàng thứ nhì trong trận này.
HLV Park Hang Seo và bầu Đức dự khán trận Hoàng Anh Gia Lai - TP.HCM chiều 1-3. Ảnh: ANH TIẾN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận