26/09/2010 03:28 GMT+7

Sân khấu Phú Nhuận lại làm kịch kinh dị

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - Tối 22-9, với việc cho ra đời vở kịch mới Oan gia mang màu sắc kinh dị, sân khấu Hồng Vân lần nữa tiếp tục củng cố “thương hiệu” kịch ma, kinh dị sau những vở diễn liên tục cháy vé như Người vợ ma, Quả tim máu...

J2zRcrmx.jpgPhóng to
Kim Huyền và Minh Nhí trong vai ông bà Ba, vở Oan gia - Ảnh: Gia Tiến

Lần này, bà bầu Hồng Vân trao quyền “sinh sát” vào tay hai đạo diễn trẻ Xuân Trang - Diệp Tiên vốn là diễn viên của sân khấu Phú Nhuận (cũng đang là sinh viên khoa đạo diễn Trường ĐH Sân khấu - điện ảnh TP.HCM).

Dựa trên kịch bản đã ấp ủ hơn một năm nay của Xuân Trang và mất vài tháng trên sàn tập, hai đạo diễn trẻ đã xây dựng một câu chuyện khá kịch tính, xoay quanh cuộc đời kinh hoàng của những tên cướp, nhấn mạnh thông điệp: ở đời, làm điều ác sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề!

Vốn là con nhà nòi cải lương (Xuân Trang là con của cố NSƯT Minh Châu, Diệp Tiên là con trai NSND Diệp Lang) nên trong vở diễn đầu tay, hai đạo diễn đã ưu ái dành nhiều đất để phô diễn nét đẹp của những câu vọng cổ, những bài bản cải lương cho nhân vật đại ca Ba (Minh Nhí) vốn mê cải lương.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên