04/05/2005 16:40 GMT+7

Sân khấu kịch Phú Nhuận sẽ có… cải lương

Theo Thể Thao &Văn Hóa
Theo Thể Thao &Văn Hóa

Sân khấu kịch Phú Nhuận vừa kỷ niệm tròn 4 năm ra đời bằng 2 vở diễn mới: Trôi theo dòng đời, nói về những số phận người trong hoàn cảnh trước và sau cuộc chiến tranh, và Cô gái ăn cắp chuyển thể từ tiểu thuyết Bỉ vỏ của Nguyên Hồng. Chúng tôi vừa có cuộc trò chuyện với "bà bầu" Hồng Vân.

JZrOG3L1.jpgPhóng to
"Bà bầu" Hồng Vân trong vở Cô giáo Hạnh
Sân khấu kịch Phú Nhuận vừa kỷ niệm tròn 4 năm ra đời bằng 2 vở diễn mới: Trôi theo dòng đời, nói về những số phận người trong hoàn cảnh trước và sau cuộc chiến tranh, và Cô gái ăn cắp chuyển thể từ tiểu thuyết Bỉ vỏ của Nguyên Hồng. Chúng tôi vừa có cuộc trò chuyện với "bà bầu" Hồng Vân.

* 4 năm, thời gian đủ để chị kinh doanh nghệ thuật có lãi chứ?

- 4 năm qua, chúng tôi vừa mày mò, vừa gồng mình phát triển qua những cơn “bĩ cực” của sân khấu kịch 3 năm đầu gần như chẳng được đồng lãi nào. Cứ tết, khách đông, vô được chút rồi lại ra nữa. Đến năm thứ 4, mới có thể thu đôi chút gọi là. Được cái sân khấu Phú Nhuận ổn định được lượng nhân sự, diễn viên.

Sắp tới, cụ thể dự kiến là tết 2006 sẽ có thêm kịch mục cải lương, với vở Ba Giai Tú Xuất. Từ sự gợi ý của mọi người, rồi thăm dò quan sát, tôi thấy cư dân nơi đây, trong đó chủ yếu là các cán bộ, công chức, trí thức rất yêu thích cải lương.

Trước mắt, tôi dự tính sẽ tăng cường thêm một số diễn viên cải lương như Trọng Phúc, Thanh Thảo... làm nòng cốt. Phần vì không muốn làm biến động nhân sự các đoàn cải lương, phần vì sẵn nhiều nghệ sĩ đang cộng tác với Phú Nhuận có gốc từ cải lương như Diệp Lang, Hồng Tơ, Bảo Quốc, Mĩ Chi, Phú Quý...

* Đi một vệt các vở kịch chuyển thể từ các tác phẩm văn học hiện thực phê phán nổi tiếng, rằng hay thì hay thật, nhưng không phải khán giả nào cũng mặn mà trong thời điểm sân khấu kịch đang vắng khách trở lại và hài vẫn là “cần câu cơm” hữu hiệu nhất...

- Từ lâu, kịch Bắc là “đặc sản” của sân khấu Phú Nhuận rồi. Và tôi sẽ vẫn làm các tác phẩm văn học nổi tiếng của Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng... như một hướng đi riêng của sân khấu này. Nó đã là thương hiệu của kịch Phú Nhuận rồi thì mình phải làm mọi cách để giữ thương hiệu thôi.

* Nghe nói, tương lai gần, sân khấu Phú Nhuận sẽ nâng cấp lên thành một công ty...

- Sân khấu Phú Nhuận dự tính tách ra làm công ty cổ phần kinh doanh giải trí. Có thể, sau đó sẽ làm phim nữa, cho ông xã (diễn viên Lê Tuấn Anh) dụng võ. Tất nhiên chỉ là những dự tính và sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

* Lèo lái một sân khấu quả không dễ, rồi mở công ty, mọi thứ càng không dễ dàng suôn sẻ. Phước Sang có cả một ê-kíp hùng hậu hỗ trợ, công ty Thái Dương thì có Thành Lộc lo chuyên môn, Huỳnh Anh Tuấn lo điều hành sản xuất, huống hồ là chị, phận nữ nhi...

- Cách đây 4 năm, thiên hạ đã lắm người nói tôi mạo hiểm khi bỏ những buổi diễn chạy sô luôn an toàn về cát-sê và cũng đủ để làm giàu, để làm bầu sân khấu kịch Phú Nhuận. Nay thì tôi lại mạo hiểm lần nữa thử xem sao.

* Xin cảm ơn chị

Theo Thể Thao &Văn Hóa
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên